Al-Karamah - Bình Dương: Tử thủ!

(PL)- HLV Mai Đức Chung không giấu ý đồ chơi tử thủ và chỉ cần không để thủng lưới sẽ vào chung kết.

Bàn gỡ 1-2 của Al-Karamah ở trận bán kết lượt đi trên sân Bình Dương đã đặt thầy trò ông Mai Đức Chung vào thế khó khăn hơn rất nhiều. Bởi trên sân Khaled bin Walid đêm nay, đối thủ chỉ thắng 1-0 là đoạt vé chung kết nhờ yếu tố bàn thắng sân khách. Vì thế, ông Chung bắt buộc phải cho học trò chơi phòng ngự thật chặt ở sân nhà để giữ sạch lưới hơn là đôi công. Sự toan tính của ông Chung là hợp lý trong bối cảnh Al-Karamah mạnh hơn mình và buộc phải đá tấn công dồn dập để săn bàn. Bình Dương bất lợi về mọi mặt từ quãng đường di chuyển xa 14 tiếng, múi giờ (Syria chậm hơn bốn tiếng), đẳng cấp và động lực cổ vũ như trên khán đài Bình Dương. Cho nên ông Chung phải thực dụng trong đấu pháp phòng ngự. Có thể ông sẽ chấp nhận chơi một thứ bóng đá xấu xí như U-22 từng chơi trận chung kết Merdeka 2008 và lên ngôi vô địch. Đang chiếm ưu thế về tỷ số 2-1 trước Al-Karamah nhưng theo HLV Mai Đức Chung, khoảng cách ấy thật mong manh. Bây giờ thì may mắn hơn cho HLV Mai Đức Chung khi ông có trong tay các chiến binh thiện chiến và biết chơi bóng vị nghệ thuật cỡ Philani, Molina, Vũ Phong,... để làm bóng bẩy hơn tính thực dụng và mạnh mẽ của Công Minh, Hữu Thắng, Chí Công, Osita,... Trong khi đó, chủ sân Khaled bin Walid chỉ có một con đường phải thắng ít nhất là 1-0 hoặc 3-1 mới qua mặt được Bình Dương. Điệp vụ của Al-Karamah cũng chính là thứ áp lực nặng nề và như con dao hai lưỡi khi ở vào thế được ăn cả. Vì thế, HLV Mai Đức Chung đã nghĩ đến thế trận một chiều cho chủ nhà và đòn hồi mã thương của các học trò tận dụng vào sự nôn nóng của đối thủ. Sự lạc quan và niềm tin của ông Chung là có cơ sở sau những lần ông dẫn dắt các đội Olympic Việt Nam chiến thắng các đội bóng ở Tây Á chính nhờ bài tử thủ phòng ngự chặt, phản công nhanh rất lợi hại. Chỉ cần đoạt vé vào chơi chung kết AFC Cup, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ được CLB thưởng lớn hai tỷ đồng và VFF 300 triệu đồng. Chuyển từ công sang thủ HLV Mai Đức Chung đưa sang sân khách đội hình mạnh nhất nhưng chắc chắn sẽ điều chỉnh đội hình từ 4-4-2 sang 4-5-1 thiên về phòng ngự. Theo đó, ông chỉ cắm mỗi chân sút Philani trên hàng công, kéo Molina về chơi hỗ trợ tuyến giữa gồm Hữu Thắng - Công Minh đá trung tâm, hai biên là Vũ Phong và Phong Hòa (hoặc Vũ Ân). Hàng thủ ở hai biên là Quang Thanh - Hoàng Vương và cặp trung vệ Chí Công - Osita che chắn trước cầu môn Thế Anh.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/view.aspx?news_id=274797