Alex Ferguson trút giận

(NLĐO) - Việc để cho Newcastle cầm hòa 1-1 trên sân nhà từ một quyết định sai lầm của trọng tài chính Mike Jones khiến Sir Alex không thể giữ bình tĩnh, ông lôi cả trọng tài chính lẫn HLV của Newcastle ra trút giận.

Đầu hiệp 2, Man United có được bàn mở tỷ số của Chicharito. Đến phút 64, Newcastle có được bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm 11m của Demba Ba sau khi Ben Arfa bị ngã trong vòng cấm.

Ở tình huống này, trung vệ Rio Ferdiand xoạc trúng bóng. Lúc đầu, trọng tài Mike Jones khoát tay chỉ cho đội khách hưởng phạt góc nhưng sau đó, thấy trợ lý John Flynn báo có lỗi, ông đã thay đổi quyết định.

Điều đáng nói ở đây là góc quan sát của Mike Jones rất rộng, chỉ cách nơi xảy ra tình huống khoảng 8m nhưng lại không quyết đoán khi đưa ra quyết định. Dù sau đó, Man United dồn ép, tạo ra cả tá cơ hội nhưng đã không thể ghi thêm được bàn nào.

Ferguson đã rất tức giận trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Đó là một quyết định khủng khiếp. Một trong những điều tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Nó chẳng khác nào một trò hề. Ông ta đã chọn vị trí quá kém. Tại sao ông ấy đứng cách đó có 1 đoạn mà lại không hủy quyết định phạt đền đối với chúng tôi…”. Ferguson lo sợ quyết định này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua đến chức vô địch.

Không chỉ đổ lỗi cho trọng tài, Sir Alex còn chửi xéo HLV Alan Pardew của đội khách. Sau trận đấu, HLV này phát biểu Newcastle đã chơi tốt trong hiệp 1. Điều đó khiến Sir Alex tức giận. “Hãy nghe những gì Alan Pardew nói trong cuộc phỏng vấn. Ông ta bảo đội bóng của ông ta thi đấu xuất sắc hơn trong hiệp 1. Họ tạo được đúng 1 cơ hội ăn bàn, trong khi trước đó, Chicharito đã có đến 4 cơ hội chọc thủng lưới đối phương!” – Alex Ferguson xỉa xói.

Với trận hòa đáng tiếc này, Man United rất có thể bị Man City bỏ xa đến 7 điểm nếu tối nay, họ thắng trước Liverpool.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111127103956595p0c1026/alex-ferguson-trut-gian.htm