Alexis Sanchez: Khi ngọn lửa đã tắt, hãy để anh ấy ra đi

Nếu là một cầu thủ chuyên nghiệp, chẳng ai cười khi đội bóng của mình thất bại. Nhưng Alexis Sanchez đã làm điều ấy, không chỉ một mà đến hai lần bởi ngọn lửa đam mê của anh giành cho Arsenal đã tắt.

Sanchez không mang băng thủ quân của Arsenal nhưng cũng giống như Ronaldo (Real Madrid), Messi (Barcelona) hay Ibrahimovic (Man Utd), anh là thủ lĩnh của Pháo thủ thành Luân Đôn nhờ tài nghệ của mình. Chính Wenger đã từng khẳng định: “Anh ấy là thủ lĩnh dựa trên lối chơi của mình. Anh ấy không biết sợ hãi là gì. Đấy cũng là một dạng lãnh đạo.” Kể từ khi cập bến Emirates, Sanchez đã chơi cả thảy 508 trận, trở thành đầu tàu kéo Arsenal tiến về phía trước. Mỗi khi gặp khó khăn, đồng đội luôn trông chờ điều kỳ diệu đến từ đôi chân ma thuật của tiền đạo người Chile. Riêng mùa giải hiện tại, anh đã ghi 22 bàn thắng cùng 12 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Đó là một con số ấn tượng dẫu thành tích của Arsenal chưa được cải thiện là bao so với những mùa giải trước. Nhưng hiện giờ, ngọn lửa chiến binh trong anh đã tắt.

Sanchez nở nụ cười trong trận thảm bại của Arsenal trước Bayern.

Cựu tiền đạo của Barcelona là một cầu thủ tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và giàu sức chiến đấu. Sự thờ ơ, vô cảm chưa bao giờ xuất hiện trong sự nghiệp của Sanchez, kể cả khi anh gặp khó khăn hay sa sút phong độ. Nhưng điều ấy giờ đây đã xuất hiện. Ngay trước trận đấu với Liverpool, Sanchez gây gổ với các đồng đội và bỏ tập không nghe lời khuyên ngăn từ huấn luyện viên. Anh bị Wenger gạch tên khỏi đội hình xuất phát của Pháo thủ trong chuyến làm khách đến sân Anfield. Khi đội nhà thủng lưới, anh cười nhếch miệng đầy mỉa mai. Nụ cười bí hiểm ấy một lần nữa lại xuất hiện khi Arsenal tan xác pháo trước Bayern trên sân nhà Emirates. Nó chứng minh tình yêu và sự kiên nhẫn của anh giành cho Pháo thủ đã cạn.

Sanchez trải qua thời niên thiếu trong khốn khó, đến nỗi anh không có một đôi giày để thỏa mãn niềm đam mê chơi bóng. Đến năm 15 tuổi, ước mơ nhỏ nhoi ấy mới trở thành hiện thực nhờ phần thưởng của Hội đồng thành phố Tocopilla, nơi anh được sinh ra. Với Sanchez, bóng đá là tất cả cuộc đời anh. Ở tuổi 28, anh biết rằng sự nghiệp thi đấu đỉnh cao sẽ không còn bao lâu. Với đẳng cấp hiện tại, rất nhiều ông lớn có thể giúp anh thỏa mãn cơn khát danh hiệu cùng những mức đãi ngộ hấp dẫn, điều mà Arsenal không thể.

Man City, Man Utd, PSG hay Juventus đều đã đánh tiếng muốn sở hữu ngôi sao số một của Arsenal. Tất cả những đội bóng ấy đều hiểu rằng, đây là thời cơ vàng để “cướp” Sanchez khỏi tay Arsenal. Trong quá khứ, Fabregas, Nasri, Toure hay Van Persie đều đã ra đi theo kịch bản ấy. Và chí ít, họ đều đạt được những mục tiêu cá nhân khi rời bỏ Arsenal. Đó là tấm gương để Sanchez noi theo khi quyết định tương lai của chính mình vào cuối mùa giải.

Với Pháo thủ thành Luân Đôn, từ năm 2013 đến giờ, họ đã cố gắng xây dựng lực lượng và gìn giữ những gì tốt nhất mà họ có. Nhưng cuối mùa giải này, cùng với sự ra đi gần như tất yếu của Arsene Wenger, Arsenal còn đối diện với nguy cơ về một cuộc tháo chạy hàng loạt, đứng đầu trong số những ngôi sao ấy là Sanchez. Nếu so sánh với việc bị loại khỏi Champions League, việc mất đi Sanchez còn gây đau đớn cho các cổ động viên Arsenal hơn gấp bội. Nhiều năm qua họ đã quá quen với điệp khúc “ngẩng cao đầu rời cuộc chơi”. Nhưng thất bại thảm hại trước Bayern vừa qua chỉ ra một điều: Arsenal hiện tại không đủ tốt để cạnh tranh ở giải đấu lớn và cũng không đủ tốt để giữ chân những ngôi sao.

Chia tay có vẻ là lựa chọn tốt cho cả Alexis Sanchez lẫn Arsenal vào cuối mùa. Ảnh: Daily Mail.

Sanchez đã thực sự “buông súng” và ở Arsenal hiện giờ, anh như một người hồn lìa khỏi xác. Sân Emirates sẽ cải tổ mạnh mẽ vào cuối mùa giải này nhưng tiền đạo người Chile tỏ ra không hứng thú với kế hoạch ấy. Từ giờ đến cuối mùa là thời gian quý giá để Sanchez quảng bá thương hiệu cho bản thân thay vì nỗ lực chiến đấu vì thành tích của Arsenal.

Tình yêu của anh giành cho Pháo thủ đã hết thật rồi và cổ động viên Arsenal cũng đã chán ngán anh bởi những nụ cười bí hiểm. Một cuộc chia tay sẽ tốt cho cả hai để mai sau họ còn nhớ về nhau bằng những hoài niệm đẹp.

(Bạn đọc: Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao việt Nam | 18:05 12/03/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/alexis-sanchez-khi-ngon-lua-da-tat-hay-de-anh-ay-ra-di-d384100.html