Ám ảnh lịch sử: MU sẽ xuống hạng?

Khởi đầu nghèo nàn của MU làm nhiều người nhớ lại năm họ từng xuống hạng.

MU đang chơi thất vọng

Tờ Daily Star của Anh mới đây đã thống kê lại những chi tiết rất thú vị liên quan tới màn khởi đầu của Quỷ đỏ ở mùa giải năm nay. Không dừng lại ở những trận đấu gây thất vọng, MU còn trải qua những kết quả giống hệt như mùa 1921/22 mà họ từng… xuống hạng.

Năm đó, MU cũng mới thuê một HLV người Scotland là ông John Chapman ngồi vào chiếc ghế nóng. Ngay trận đầu tiên, nhà cầm quân này đã hứng chịu thảm bại 0-5 trước Everton. Trận thua tệ hại ấy là khởi đầu của một mùa bóng ác mộng sau đó.

MU đang chơi nghèo nàn

Điều đáng kinh ngạc là chuỗi trận nghèo nàn tiếp theo của Chapman và các học trò có kết quả giống hệt những gì xảy ra với David Moyes năm nay. Đó là thảm bại 1-4 trước Man City trên sân khách, thua Liverpool cách biệt 1 bàn, hòa Chelsea 0-0, thua West Brom trên sân nhà cũng với cách biệt 1 bàn, vượt qua Sunderland và tiếp tục hòa 1-1 ở vòng 8.

Việc thua 3/8 trận đầu tiên khiến đội bóng áo đỏ lâm vào cuộc khủng hoảng phong độ và sau đó sụp đổ ở phần còn lại của mùa giải. Sau 42 vòng, MU chỉ giành được vỏn vẹn 8 trận thắng, hòa 12 và thua 22. Với cách tính điểm thời đó là 2 điểm cho 1 trận thắng, MU giành tổng cộng 28 điểm và xếp bét bảng. Họ kém nhóm trụ hạng tới gần 10 điểm và là đội có hiệu số bàn thắng/bại tệ hại nhất giải (-32).

Năm ấy, MU cũng sớm dừng bước ở vòng 3 FA Cup và lần đầu tiên kể từ năm 1906 họ bị xuống hạng 2. Phải mất 3 mùa giải tái thiết, đội chủ sân Old Trafford mới giành quyền lên hạng vào năm 1925.

Hiện tại, MU của David Moyes cũng đang có khởi đầu bết bát và sau 8 vòng chỉ đứng thứ 8 với 11 điểm. Họ đã bị đội đầu bảng Arsenal bỏ cách đến 8 điểm. Chưa bao giờ MU khởi đầu mùa bóng kém như thế và với kết quả này không nhiều người còn dám tin họ có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch.

Áp lực đè nặng lên Moyes

Vô địch thì khó nhưng ít nhất David Moyes cũng phải giúp MU duy trì vị thế trong top 4 để có vé dự Champions League năm sau. Tuy nhiên, nhiệm vụ này giờ đầy cũng chẳng hề đơn giản khi mà các đối thủ cạnh tranh như Tottenham, Liverpool, Southampton và thậm chí đội bóng cũ của Moyes là Everton đều đang chứng minh quyết tâm cao độ.

Chưa bao giờ trong 2 thập kỷ qua, MU lại bị nhìn với con mắt nghi ngờ đến thế. Cái bóng quá lớn của Ferguson đang mang lại gánh nặng cho Moyes cũng như các học trò. Mặc dù Sir Alex mới đây đã tìm cách giảm áp lực cho người kế nhiệm bằng tuyên bố MU chỉ cần 1 danh hiệu bất kỳ ở mùa giải này là thành công, nhưng với lối chơi hiện tại MU rất khó tìm kiếm vinh quang, kể cả ở League Cup.

Không ai biết những tháng ngày sắp tới điều gì sẽ chờ đợi David Moyes và các học trò. Chỉ biết rằng nếu họ không nằm trong top 4 vào cuối mùa thì đã là một thảm họa, chứ chưa dám nghĩ đến cảnh xuống hạng.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/am-anh-lich-su-mu-se-xuong-hang-c9a133533.html