Ám ảnh loạt hình động vật những ngày cuối cùng tại sở thú

Một vườn thú 140 năm tuổi ở Argentina chuẩn bị đóng cửa và gần 1500 con thú được nuôi nhốt tại đó sắp được dọn về nhà mới.

Vườn thú 140 năm tuổi Palermo ở Buenos Aires đã được lên kế hoạch tái xây dựng thành một công viên, vì thế nên gần 1500 con vật đang xem nơi đó là nhà sẽ được di dời sang nơi khác. Trong số những nơi ở mới sẽ bao gồm cả sở thú và những khu bảo tồn tại Argentina và trên thế giới.

Con đười ươi tên Sandra ngồi trong lồng của mình tại Sở thú Palermo ở Buenos Aires, sắp được chuyển thành một công viên sinh thái.

Một nhóm 3 chú gấu đen với vẻ mặt đau buồn đang hướng ánh mắt ra bên ngoài khu nuôi nhốt của mình.

Một chú khỉ bé xíu với vẻ mặt bất an, lo lắng

Những con vật đầu tiên được chuyển đi sẽ gồm các loài chim săn mồi như cú và chim chimango, được đưa đến một khu bảo tồn nằm dọc bờ biển Rio de la Plata ở miền nam thủ đô. Chúng sẽ được nuôi trong những chiếc lồng rộng lớn hơn nhằm giúp chúng có không gian sải cánh và trở nên khỏe mạnh hơn trước khi được trả về với thiên nhiên.

Tuy nhiên sẽ có một số con vật phải ở lại nhà cũ vì tuổi đã cao hoặc do đang mang bệnh, trong đó có một con sư tử bị suy tuyến giáp, một con thú ăn kiến đã già và một con báo tuyết. Ngoài ra, con đười ươi có tên Sandra cũng sẽ ở lại, nhưng là trong một chiếc lồng lớn hơn.

Chú sư tử oai vệ này sẽ được chuyển đến nhà mới trong vòng vài tuần tới.

Chú khỉ con đáng thương đang nhìn ra ngoài chuồng trong lúc hai tay bấu vào song sắt.

Chú cú Distino sẽ nằm trong số những con vật đầu tiên được chuyển đi.

Voi Pupi đang ném đất lên người mình.

Pupi cùng bạn mình là Kuki sẽ được chuyển đến nơi ở mới có điều kiện sống tốt hơn.

Vườn thú Palermo được mở cửa vào năm 1875 ở ngoại ô Buenos Aires, nhưng đến ngày nay nó đã bị bao vây bởi một khu đô thị ồn ào, náo nhiệt. Mỗi ngày có hàng loạt tuyến xe buýt chạy ngang cách chuồng hươu cao cổ chỉ vào thước. Rất nhiều chuồng thú giờ đây đã bị xem là không đạt tiêu chuẩn hiện đại.

Thị trưởng thủ đô Argentina nói rằng ông muốn đi theo xu thế toàn cầu là biến các sở thú truyền thống thành các công viên và những khu bảo tồn động vật hoang dã vì tin rằng động vật nên được sống trong môi trường tự nhiên của chúng.

Chú khỉ dữ đang ngồi buồn bã trong chuồng, quay lưng lại với du khách.

Một chú cọp trắng đang nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh.

Toàn bộ những loài chim săn mồi sẽ được đưa đến các khu bảo tồn động vật hoang dã hiện đại cả trong và ngoài nước.

Hình ảnh những con thú còn bị nhốt trong chuồng thế này sẽ dần dần biến mất.

Cả những chú hà mã cũng sẽ sớm được sống trong môi trường thiên nhiên phù hợp nhất với chúng.

Các loài động vật có vú sẽ không còn bị nhốt riêng từng chuồng nữa mà sẽ có cả một khoảng không rộng lớn để sinh hoạt.

Có thể nói các loài vật tại vườn thú sắp được trả tự do, không còn phải chịu cảnh nuôi nhốt làm trò mua vui cho con người nữa.

(Ảnh: Internet)

Theo Thế giới trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/am-anh-loat-hinh-dong-vat-nhung-ngay-cuoi-cung-tai-so-thu-249114.html