Ám ảnh về thị trấn ma Chernobyl sau 31 năm thảm họa

Nhiều người không khỏi ám ảnh hay thấy rợn người khi tới thị trấn ma Chernobyl sau đúng 31 năm thảm họa hạt nhân chết người xảy ra.

Quang cảnh vắng lặng đến rợn người là điều ai cũng dễ dàng cảm nhận khi đặt chân tới thị trấn ma Chernobyl.

Ngày 26/4 đánh dấu sự kiện thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra cách đây 31 năm trước. Ảnh: Tàn tích còn lại bên ngoài dãy tường nhà bỏ hoang hơn ba chục năm ở thị trấn Pripyat.

Hàng loạt biển báo cấm tại Khu cấm vào ở Chernobyl này.

Chỉ số phóng xạ nguy hiểm được đo tại đây.

Các tòa nhà phủ rêu phong nay đã đổ nát sau 31 năm thảm họa Chernobyl xảy ra.

Cây cối mọc vươn lên cao ngay sát cạnh tòa nhà chung cư có từ thời Liên Xô nhưng hoàn toàn trống trơn người.

Những thứ còn sót lại tại Công viên giải trí Pripyat. Theo kế hoạch, công viên này sẽ được mở cửa phục vụ người dân vào dip Quốc tế Lao động ngày 1/5/1986 nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra sau thảm họa chết người đó.

Sắt thép hoen gỉ tại công viên này.

Nhà văn hóa ở thị trấn Pripyat ngày nay. Tòa nhà này có một rạp chiếu phim, bể bơi, phòng hòa nhạc, phòng tập gym, phòng đọc.

Một tòa nhà bị thời gian nhuốm màu ở vùng cấm.

Các công nhân làm việc tại khu vực Chernobyl.

Căn phòng trống trơn.

Lò phản ứng hạt nhân Chernobyl ngày nay. (Nguồn ảnh Sputnik)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/am-anh-ve-thi-tran-ma-chernobyl-sau-31-nam-tham-hoa-861630.html