Ấm áp từ sự sẻ chia

Tối 20-4, trời mưa tầm tã, chị Hòa ở quận Cầu Giấy ngồi ở hành lang nhà S11, Bệnh viện Phổi trung ương cùng chị Liễu ở tỉnh Bắc Giang có chồng đang nằm cùng phòng bệnh với chồng chị Hòa.

Thấy chị Liễu mặc trên người bộ quần áo còn ẩm ướt, chị Hòa liền hỏi:

- Em mặc quần áo ướt thế này dễ ốm lắm. Em đi thay bộ quần áo khác đi, phải giữ sức khỏe để chăm chồng và lo toan mọi việc chứ.

- Em từ quê lên đây mang theo có 3 bộ quần áo, giặt xong em phơi tạm ở lan can ngoài kia. Vừa tối vội đi mua chút đồ ăn, trời mưa nên em không kịp cất, quần áo ướt hết, bộ quần áo em đang mặc cũng bị ngấm nước mưa. Bây giờ, em chẳng còn bộ quần áo khô nào mặc, với lại gió thế này chắc khô ngay thôi chị. - chị Liễu đáp.

- Chị mang theo mấy bộ quần áo, chị đưa em một bộ mặc tạm nhé. Sáng mai chị về nhà, chị lấy thêm mấy bộ nữa cho em, không nên mặc quần áo ướt em ạ. - chị Hòa đề nghị.

Không chỉ việc này, biết chị Liễu từ xa đến Hà Nội để lo liệu chữa bệnh cho chồng, hoàn cảnh kinh tế cũng không dư dả nên chị Hòa thường xuyên giúp đỡ, hỏi thăm. Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng cảm nhận được hơi ấm từ sự sẻ chia, thấy cuộc sống thêm tươi đẹp, hạnh phúc.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/am-ap-tu-su-se-chia-666219.html