Ấm lòng người bệnh nghèo

Những năm qua, bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) còn có nhiều hoạt động thiết thực giúp người bệnh nghèo thêm ấm lòng…

Chiều chủ nhật, có mặt tại Khoa Điều trị tích cực (Bệnh viện Quân y 103), tôi được chứng kiến cán bộ của bệnh viện đang phối hợp cùng thành viên Nhóm “Vì người bệnh”, là những học sinh, sinh viên trên địa bàn trong mầu áo xanh tình nguyện, đẩy chiếc xe tự chế chở theo nồi cháo “ngoại cỡ” - (hơn 200 suất cháo) đến các phòng bệnh để mời dùng cháo miễn phí.

Đón nhận bát cháo thịt còn nóng hổi và thơm phức mùi hành, bà Lê Thị Lân, 77 tuổi, quê ở thôn Vạn Phúc, xã Vạn Kim, quận Hà Đông (Hà Nội), xúc động bày tỏ: Tôi vào đây chăm sóc chồng tôi là Đinh Văn Phúng, 77 tuổi, bị bệnh tim, phổi, nằm liệt giường đang điều trị tại Khoa Điều trị tích cực. Vợ chồng tôi sinh được ba cô con gái, trong đó hai cô lấy chồng ở Thái Bình và Nam Định, còn một cô lấy chồng Hà Nội, nhưng vừa bị gãy chân do tai nạn giao thông. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, lại neo người, ông ấy nằm viện tôi đành phải ở đây chăm sóc. Vào bệnh viện điều trị, chồng tôi bệnh nặng, nhưng được các y sĩ, bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo, coi như người thân trong nhà, hằng tuần thường xuyên được mời ăn cháo miễn phí… tôi rất cảm động tấm lòng vì nhân dân phục vụ của các bác sĩ quân y.

Đứng chờ đến lượt mình được cấp cháo miễn phí, bà Phạm Thị Huệ, 55 tuổi, quê ở xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm (Hà Nam), tâm sự: chồng tôi là Phạm Đức Luyến, 58 tuổi, bị đột quỵ do tai biến mạch máu não từ năm 2015, toàn thân bị liệt, không nói được..., ông ấy điều trị ở Khoa Điều trị rồi chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng của bệnh viện gần hai năm qua, được các y sĩ, bác sĩ ở đây chăm sóc rất tận tình, chu đáo. Ngày lễ, Tết, bệnh viện còn cử cán bộ, y sĩ, bác sĩ đến hỏi thăm, động viên, trao quà tặng chồng tôi cùng các người bệnh nghèo, tôi cũng như các gia đình người bệnh rất biết ơn và cảm động trước tấm lòng vì người bệnh của các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 103.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Là một trong những bệnh viện lớn và có uy tín của Quân đội, hằng năm, số lượng người bệnh đến Bệnh viện Quân y 103 khám và chữa bệnh rất đông; trong đó, nhiều người bệnh có hoàn cảnh rất khó khăn. Bởi vậy, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, còn coi trọng giáo dục đội ngũ cán bộ, y sĩ, bác sĩ nâng cao trách nhiệm và y đức phục vụ người bệnh. Nhất là, những người bệnh nghèo vào điều trị bệnh không có người thân chăm sóc, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh viện đã chỉ đạo các khoa chuyên môn cắt cử các y sĩ, bác sĩ luân phiên đảm nhiệm việc điều trị, chăm sóc người bệnh, cùng với đó là vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị hỗ trợ giúp đỡ.

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, bệnh viện phối hợp Ngân hàng Liên Việt PostBank trao quà tặng các bệnh nhân nghèo hơn 200 triệu đồng; bệnh viện trích quỹ phúc lợi hỗ trợ người bệnh nghèo trong bốn ngày Tết số tiền 50 nghìn đồng/người/ngày. Lúc đón giao thừa, bệnh viện còn cử cán bộ, y sĩ, bác sĩ đến từng buồng bệnh thăm hỏi, chúc Tết, động viên và mừng tuổi người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện còn phối hợp Quỹ “Vì ngày mai tươi sáng” của Bộ Y tế và vận động Công ty sữa TH True Milk hỗ trợ hơn 100 triệu đồng giúp đỡ người bệnh nghèo đang điều trị ung thư và ghép tim. Những người bệnh nghèo khi ra viện, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khả năng thanh toán viện phí, bệnh viện còn trích quỹ phúc lợi hàng chục triệu đồng để bù vào số tiền thuốc cho người bệnh... Cùng với đó, hơn sáu năm qua, bệnh viện phối hợp các tổ chức, cá nhân làm từ thiện duy trì thường xuyên việc nấu cháo miễn phí tặng người bệnh nghèo, bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện vào chiều chủ nhật hằng tuần.

Được biết, những năm qua, bệnh viện phối hợp các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động khám bệnh, tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, đối tượng chính sách, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Trong đó, năm 2016, bệnh viện tổ chức 22 đoàn cán bộ, y sĩ, bác sĩ đi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 13.000 lượt người và trao quà tặng đối tượng chính sách, hộ nghèo khó khăn trên địa bàn các tỉnh: Sơn La, Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai và Phú Thọ với trị giá hơn ba tỷ đồng.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Trọng Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y, cho biết: Nhiều năm qua, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế cho các đơn vị trong và ngoài Quân đội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y còn tập trung chỉ đạo Bệnh viện Quân y 103 và Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là quan điểm, thái độ phục vụ, tôn trọng, yêu thương, giúp đỡ người bệnh… cho cán bộ, nhân viên; đem lại sự hài lòng cho người bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, khám, điều trị bệnh cho bộ đội và nhân dân. Trong đó, quán triệt, thực hiện tốt phương châm: “Người người làm từ thiện, nhà nhà làm từ thiện”, với nỗ lực cao nhất để giúp đỡ người bệnh nghèo, nhất là những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, là người dân tộc thiểu số ở địa bàn vùng sâu, vùng xa… góp phần tạo niềm tin yêu của nhân dân với người “chiến sĩ áo trắng”, với Bộ đội Cụ Hồ, củng cố niềm tin với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/32553302-am-long-nguoi-benh-ngheo.html