Ăn kiêng đi nhé, mấy anh cảnh sát!

(TNO) Đó là lời kêu gọi của giới chức Mexico City, thủ đô Mexico, theo hãng tin AFP.

Lo ngại vòng eo ngày càng phình to trong lực lượng cảnh sát, chính quyền thành phố sẽ phát động chiến dịch mới yêu cầu 1.300 viên chức cảnh sát “phì nhiêu” nhất tại đây ăn kiêng. Cảnh sát bị béo phì ở Mexico City sẽ phải ăn kiêng - Ảnh: AFP Ít nhất 70% trong số 70.000 viên chức cảnh sát ở Mexico City hiện bị thừa cân, theo một quan chức cảnh sát địa phương tên Nora Frias. Bà Frias nói: “Chúng tôi không thể yêu cầu họ ngưng ăn torta (một loại bánh mì kẹp thịt ở Mexico) và taco (bánh thịt chiên giòn phổ biến ở Mexico). Chúng tôi có thể đề nghị rằng nếu họ ăn torta và taco hôm nay, họ phải bổ sung nhiều rau”. Bà Frias còn cho biết thêm, theo chiến dịch mới, các viên chức cảnh sát sẽ được xét nghiệm máu cũng như kiểm tra hàm lượng cholesterol trong máu để có thể đề ra một kế hoạch ăn kiêng phù hợp cho từng trường hợp. Ngoài ra, các viên chức cảnh sát sẽ được khám sức khỏe định kỳ hằng tháng và kiểm tra cân nặng mỗi 6 tháng, AFP dẫn lời bà Frias cho hay. Theo Bộ Y tế Mexico, khoảng 40% người lớn ở nước này bị thừa cân và 30% bị béo phì. Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200942/20091016113728.aspx