Ấn tượng Nam Ninh

QĐND - Chúng tôi rời thành phố Khâm Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) trong tiết trời mát dịu. Đoàn thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình Liên hoan thanh niên Việt Nam – Trung Quốc mang theo những ấn tượng tốt đẹp háo hức trở về Nam Ninh (Quảng Tây) tham dự một trong những hoạt động cuối cùng của chương trình liên hoan lần này.

Đường vào trung tâm thành phố Nam Ninh rợp cờ hoa và khẩu hiệu. Trên các tòa nhà của thành phố và những trục đường cao tốc đều gắn logo của Chương trình Liên hoan thanh niên Việt Nam – Trung Quốc. Tại đây, thanh niên hai nước cùng nhau tham gia trồng rừng và dự lễ khởi công xây dựng bức tường hữu nghị tại Công viên thể thao thư giãn Quảng Tây; tham quan di tích trường Dục Tài, Công ty ô tô Ngũ Lăng Quế Hoa… rồi Bảo tàng dân tộc Choang Quảng Tây và Trung tâm triển lãm Quốc tế Nam Ninh.... Cũng giống như những ngày lưu lại Khâm Châu, người dân thành phố Nam Ninh dành cho chúng tôi những tình cảm nồng ấm. Tại Bảo tảng dân tộc Choang Quảng Tây, chúng tôi được đội ngũ nhân viên hướng dẫn nhiệt tình; giới thiệu về hiện vật của Bảo tàng bằng hai thứ tiếng: Việt Nam và Trung Quốc. Không khí càng trở nên sôi động khi đoàn của chúng tôi có mặt tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Nam Ninh. Chúng tôi hát, mọi người có mặt tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Nam Ninh cũng hát. Họ hát với chúng tôi say sưa, nhiệt tình như chưa bao giờ được hát. Những bài hát bằng hai thứ tiếng Việt Nam-Trung Quốc thể hiện sâu đậm tình hữu nghị, sự hiểu biết không chỉ còn riêng của thanh niên, mà đó còn là truyền thống quan hệ thủy chung, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Trung Quốc. Chị Diệp Hải Yến nhà ở thành phố Nam Ninh cho biết: “Nhiều tháng qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh liên tục đưa tin về chương trình giao lưu giữa thành niên hai nước Việt Nam-Trung Quốc, nên ai cũng háo hức đón chờ. Tôi cũng như nhiều người dân ở thành phố này đã làm tất cả những gì có thể để đón chào những người bạn quý đến thăm đất nước mình, quê hương mình. Tôi nghĩ rằng, thông qua những hoạt động, giao lưu, gặp gỡ bằng nhiều hình thức góp phần thắt chặt tình hữu nghị truyền thống lâu bền giữa nhân dân hai nước. Đó cũng chính là cái đích không chỉ riêng với các bạn trẻ hai nước, mà mọi người dân chúng tôi đều mong đợi...". Không chỉ là những dấu ấn về tình cảm, về những hoạt động văn hóa, thể thao, theo chương trình liên hoan lần này, chúng tôi cùng với đoàn viên thanh niên nước bạn tập trung in dấu tay của mình trên khuôn gạch được làm bằng chất liệu đất sét. Những khuôn gạch này sẽ được dùng để ốp lên bức tường hữu nghị xây tại thành phố Nam Ninh. Theo những thanh niên Trung Quốc tham gia chương trình thì chất liệu để in dấu tay là đất gốm sứ ở Quảng Tây có độ bền cao. Những dấu ấn tay này sẽ được các nghệ nhân gốm sứ Quảng Tây sấy khô và nung trong lò điện với nhiệt độ 1.500 0 C. Sau khi ra lò những viên gạch mang dấu vân tay của thanh niên hai nước sẽ được tráng một lớp men rồi ốp trên bề mặt bức tường hữu nghị… Còn hơn hai tiếng nữa mới tới giờ khai mạc đêm giao lưu văn nghệ giữa thanh niên hai nước trong khôn khổ chương trình lần này, nhưng Trung tâm Thể thao Quảng Tây đã chật kín người. Tôi gặp chị Diệp Hải Minh, một người dân thành phố Nam Ninh ngay tại cổng A của trung tâm. Với nụ cười rạng rỡ, chị nắm tay tôi và nói: "Tôi mong ước một lần được đến thăm đất nước của các bạn; quê hương của Bác Hồ - người bạn lớn của nhân dân Trung Quốc - nhưng đến này tôi vẫn chưa thực hiện được. Vì thế, lần này biết tin có đoàn thanh niên Việt Nam sang, mang theo những nét văn hóa đặc sắc, tôi quyết tâm phải có mặt từ đầu. Tôi cho rằng: Muốn hiểu được con người, hiểu về đất nước của các bạn nhiều hơn, cách tốt nhất là thông qua những hoạt động văn hóa...". Nói rồi, chị hòa mình vào dòng người tấp nập ùa vào phía trong của khu trung tâm. Cả rừng người lặng im chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật tổng hợp được dàn dựng công phu với 25 tiết mục gồm 4 màn: Cội nguồn hữu nghị; đóa hoa thanh xuân; ánh sáng truyền nối và hướng tới tương lai. Chương trình với sự tham gia của hơn 4.000 diễn viên là thanh niên hai nước. Các tiết mục văn nghệ ca ngợi lịch sử truyền thống tốt đẹp; tình đoàn kết hữu nghị Việt – Trung. Khép lại chương trình Liên hoan thanh niên Việt Nam – Trung Quốc nhưng ấn tượng để lại trong tôi là tình cảm, là sự hiểu biết về đất nước và con người; về truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Đó cũng chính là nền tảng, là điều kiện để thanh niên hai nước sánh vai tiến xa hơn vào tương lai đang rộng mở, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh; củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Bài và ảnh: Mè Quang Thắng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/56/57/57/122723/Default.aspx