Ancelotti nói kháy Mourinho

(VTC News) - Mối oán thù sâu đậm giữa hai người đàn ông từng phân hai nửa thành Milano dường như vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm sút khi mới đây tân huấn luyện viên Chelsea lại nói "kháy" đồng nghiệp ở Inter.

Mặc dù đến Chelsea đã được gần nửa năm nhưng chưa khi nào cựu huấn luyện viên Milan bê trễ việc "soi mói" Mourinho. Dường như bầu trời mù sương ở London chỉ càng đào sâu thêm ngăn cách giữa hai người đồng nghiệp, khẩu chiến chỉ có tăng chứ quyết không giảm. "Món ăn ưa thích" của vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha ngày còn ở nước Anh, nay được người đương nhiệm thường xuyên dùng đến. Tất nhiên chiến lược gia người Italia không dám phong Thánh cho mình theo kiểu: “Nếu tôi muốn có một công việc dễ dàng… thì tôi đã ở lại Porto - nơi có cái ghế xanh đẹp đẽ, chiếc cúp Champions League, Chúa và sau Chúa là tôi”. Ông thâm trầm hơn, và dùng chính cái danh xưng này của "đối thủ" để đả kích. Trong một chương trình truyền hình mới đây tại Italia, khách mời Ancelotti đã chia sẻ quan điểm của ông về "Mou". Ông khẳng định: "Tôi không biết "Người đặc biệt" là ai cả. Và nếu ông ấy cứ khăng khăng cho mình là Chúa thì lẽ dĩ nhiên tôi không phải tín đồ của ông ta." Cũng trong buổi phỏng vấn, cựu huấn viên của AC Milan cũng tiết lộ với giới mộ điệu rằng tiếng Anh của ông đã tốt lên rất nhiều sau khóa học đầu mùa giải. Ancelotti còn cho biết thêm mối quan hệ giữa ông và đội trưởng The Blues, John Terry, cũng hết sức tốt đẹp. Carletto chia sẻ: "Cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị mới đã diễn ra khá khó khăn đối với tôi. Thật may là tôi đã có sự chuẩn bị khi theo học một khóa học tiếng Anh tại Hà Lan trong vòng 1 tuần. Bây giờ tôi có thể nói chuyện cả ngày. Ở Anh các cầu thủ gọi huấn luyện viên của họ là 'boss' (ông chủ) và thực thà mà nói thì tôi không thấy thích cách gọi đó lắm". Và để chứng tỏ "trình" tiếng Anh của mình, Ancelotti hóm hỉnh kết thúc cuộc trao đổi: "Chúng tôi có thể nói rằng Terry, một phần nào đó, là người tình của tôi (my darling)". Âu Âu

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/253-228918/serie-a/ancelotti-noi-khay-mourinho.htm