Anh 1-1 Nga: Cầm vàng lại để vàng rơi!

Đội tuyển Anh đã ở rất gần chiến thắng, nếu như không có khoảnh khắc sơ hở đáng trách của hàng thủ ở phút 90+2, khiến họ phải nhận bàn thua và đau đớn để tuyển Nga chia điểm.

Nếu phải nói một từ nào đó về hiệp 1 của cuộc đối đầu giữa Anh và Nga ở lượt trận đầu của bảng B - EURO 2016, có lẽ chỉ có thể dùng từ: nghẹt thở. Nga thì bị ép đến nghẹt thở, còn các CĐV của Tam sư theo dõi trận này cũng nghẹt thở sau liên tiếp những cơ hội bị bỏ lỡ của các học trò HLV Hodgson.

Thật vậy, trong suốt 45 phút đầu tiên, với tỉ lệ kiểm soát bóng áp ảo, lên tới 58%, đội tuyển Anh đã tạo ra một sức ép kinh hoàng về phía hàng thủ của Nga, vốn được bao bọc bởi hai hậu vệ giàu kinh nghiệm là Berezutski và Ignashevich.

Adam Lallana (áo trắng) bỏ lỡ không ít cơ hội

Chỉ có điều, Anh tạo ra bao nhiêu cơ hội, thì cũng bỏ lỡ chừng ấy. Hết Rooney đến Sterling, Kane và đặc biệt là Lallana đều không một lần thành công trong những pha lên bóng như vũ bão của đội bóng áo trắng. Phần vì những chân sút này tỏ ra vô duyên, phần vì thủ thành Akinfeev đã chơi quá xuất sắc và vững vàng trong khung gỗ của Nga.

Thủ môn Akinfeev (áo đen) đã có một hiệp 1 vững vàng trong khung gỗ của Nga

Kịch bản của hiệp 1 được lặp lại trong suốt quãng thời già nửa hiệp 2. Anh vẫn miệt mài tấn công với sự dâng cao của hai hậu vệ biên là Rose bên trái và Walker bên phải, nhưng các cơ hội cứ thế trôi qua trong sự sốt ruột của HLV Roy Hodgson.

Pha sút phạt đẳng cấp của Dier

Tấn công mãi không ghi được bàn thắng từ những pha bóng sống, Tam sư phải tìm đến một tình huống bóng chết để tìm chìa khóa cho trận đấu. Phút 73, Eric Dier có một pha sút phạt mẫu mực và đẳng cấp, làm bó tay hoàn toàn Akinfeev, mở tỉ số cho đội tuyển Anh.

Dier (số 17) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội

Bàn thắng dẫn trước khiến tuyển Anh chơi thoải mái hơn. Chỉ có điều, ranh giới giữa thoải mái và chủ quan đôi khi rất mong manh. Phút 90+2, khi mà tất cả đã nghĩ về một chiến thắng cho đoàn quân áo trắng, thì Berezutski, trung vệ chơi ổn định từ đầu trận bên phía Nga, đã có pha bật cao hơn tất cả các cầu thủ phòng ngự Anh, đánh đầu tung lưới Joe Hart.

Berezutski san bằng tỉ số trong sự ngỡ ngàng của người Anh

1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Người Nga phấn khích, còn người Anh thì tiếc hùi hụi vì đã "cầm vàng mà để vàng rơi".

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

ĐT Anh: Hart, Walker, Cahill, Smalling, Rose, Alli, Dier, Rooney (Wilshere 78'), Sterling (Milner 87'), Kane, Lallana.

ĐT Nga: Akinfeev, Schennikov, Berezutski, Ignashevich, Smolnikov, Neustadter (Glushakov 80'), Golovin (Shirolov 77'), Smolov (Mamaev 85'), Shatov, Kokorin, Dzyuba.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/bong-da/anh-11-nga-cam-vang-lai-de-vang-roi/684379.antd