Anh - Đan Mạch: Lần đầu cho Luke Shaw

Luke Shaw cùng Raheem Sterling, những cái tên trẻ trung, đại diện cho một thế hệ mới, một cách suy nghĩ mới, sẽ là tâm điểm chú ý của người hâm mộ Tam sư trong trận đấu với Đan Mạch đêm nay…

03h00 ngày 6/3, sân Wembley, Giao hữu quốc tế: Anh - Đan Mạch

Lực lượng:

- Anh: Kyle Walker rút khỏi đội tuyển vì chấn thương, Leighton Baines được nghỉ. Luke Shaw có cơ hội ra mắt Tam sư ngay từ đầu.

- Đan Mạch: Khả năng ra sân của Christian Eriksen còn bỏ ngỏ.

Đối đầu và phong độ:

- Anh thắng 11 trong 18 lần gặp Đan Mạch trong quá khứ.

- Anh đã thua trắng liên tiếp 2 trận giao hữu gần nhất trên sân nhà, trước Chile và Đức.

- Đan Mạch bất bại 5 trận gần nhất, thắng 4 hòa 1.

Luke Shaw rất được người Anh kỳ vọng

Người Anh luôn bị chê bai là “bảo thủ”, không chịu thay đổi. Roy Hodgson cũng vậy, cho đến trước khi ông thay đổi hệ thống chiến thuật, đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ và mang đến thành công cho tuyển Anh ở những loạt trận cuối của vòng loại World Cup 2014.

Với sự ra mắt Anders Towsend, Tam sư đã có 2 chiến thắng quan trọng trước Montenegro và Ba Lan để thẳng tiến đến Brazil mùa Hè này. Và khi thời gian chuẩn bị không còn nhiều, Roy Hodgson đang cố gắng “đãi cát tìm vàng”, trao mọi cơ hội có thể cho các tài năng trẻ sáng giá nhất của nước Anh hiện tại.

Luke Shaw là một cái tên như thế. Hậu vệ trái sinh năm 95 này đang trên đường trở thành biểu tượng cho sự thay đổi của Tam sư? Rất có thể, nếu anh có được màn trình diễn tốt trong trận đấu ra mắt đêm nay, khi Ashley Cole đã mất vị trí, còn Leighton Baines được cho nghỉ.

Khả năng của Luke Shaw đã được kiểm chứng ở Premier League trong suốt 2 mùa giải trở lại đây. Nên nhớ, anh chỉ là một “cậu nhóc” sinh năm 95. Nếu không phải chơi ở một vị trí nhạy cảm và cần sự già dơ như hậu vệ, có lẽ Shaw đã phá kỷ lục của Walcott để trở thành cầu thủ trẻ nhất được gọi lên tuyển Anh.

Tất nhiên, chỉ riêng sự xuất hiện của Luke Shaw không nói lên được sự thay đổi trong tư tưởng của Roy Hodgson hay người Anh. Bên cạnh hậu vệ 18 tuổi của Southampton, còn có rất nhiều tài năng trẻ khác được Hodgson triệu tập lần này, cho một trận đấu mà ông dùng để “xác định bộ khung cho World Cup 2014”, chia đều cho các tuyến.

Đó là Forster ở vị trí thủ môn, trung vệ Steven Caulker; Ross Barkley, Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain ở hàng tiền vệ và Raheem Sterling, Jay Rodriguez trên hàng tấn công. Tất cả đều là những cái tên rất tiềm năng và đã thể hiện rất tốt ở cấp CLB. Điều duy nhất họ thiếu để tỏa sáng là cơ hội, và Roy Hodgson đang tạo ra cơ hội đó.

Vấn đề là vị HLV 66 tuổi này sẽ tạo ra bao nhiêu cơ hội cho những tài năng đang khát khao thể hiện đó, ông có dám mạo hiểm hay không khi mà World Cup đã cận kề.

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/anh---%c4%90an-m%e1%ba%a1ch-l%e1%ba%a7n-%c4%91%e1%ba%a7u-cho-luke-shaw-_art_133528.aspx