Ảnh đôi vợ chồng già hơn 70 năm ngọt ngào bên nhau

Nhiều năm chung sống với nhau, song cụ Lê Văn Ninh và Nguyễn Thị Hân luôn hạnh phúc, chưa một lần to tiếng.

Mới đây, bộ ảnh "Em ơi có bao nhiêu - 90 năm cuộc đời" thu hút hơn 4.000 like (thích) trên mạng xã hội.

Mới đây, bộ ảnh "Em ơi có bao nhiêu - 90 năm cuộc đời" thu hút hơn 4.000 like (thích) trên mạng xã hội.

Các bức hình ghi lại khoảnh khắc đời thường của cụ ông Lê Văn Ninh và cụ bà Nguyễn Thị Hân, khiến nhiều người trẻ ngưỡng mộ.

Đôi vợ chồng già đều là người Hà Nội, chung sống cùng nhau đã được 74 năm. Hiện tại, cả hai bước sang tuổi 90 nhưng chưa một lần to tiếng với nửa còn lại.

Nên duyên từ cuộc hôn nhân gia đình sắp đặt, song họ vẫn sống hạnh phúc trong suốt 74 năm qua. Đến giờ nhớ lại, cụ Ninh vẫn nói rằng: "Phải cảm ơn cha mẹ vì nhờ đó, chúng tôi được ở bên nhau".

Trong những năm chung sống, do bạn đời không nhớ ngày sinh nhật nên cứ vào 8/3 hàng năm, cụ ông lại tổ chức tiệc và tặng vợ món quà nhỏ mang nhiều ý nghĩa như kính cận, tấm khăn hay chiếc áo...

Hai người đã bước sang tuổi "xưa nay hiếm thấy". Song mỗi ngày, cụ ông vẫn dậy từ 5h sáng tập thể dục và mua phở cho vợ, chỉ "đơn giản vì bà ấy thích thôi".

Bà Hân phải ngồi xe lăn vì tuổi đã cao. Mặc dù vậy, bà hàng ngày vẫn được chồng đưa đi dạo.

Nụ cười hạnh phúc của đôi vợ chồng già khiến con cháu và những người xung quanh ngưỡng mộ.

Cái nắm tay khi về già của hai cụ chính là minh chứng cho tình cảm sâu sắc. Ở thời buổi "tình yêu công nghiệp" hiện nay, nhiều người trẻ sống vội vàng, khó có được mối tình lâu bền.

Ông Ninh kể: "Bà ấy ăn cơm thì ít, ăn vặt thì nhiều nên trong nhà, lúc nào tôi cũng phải để gói bánh, hoa quả. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi luôn pha cho bà ấy một cốc sữa nóng".

Cụ ông thường dành những cử chỉ, tình cảm âu yếm cho vợ. Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Tú Nguyễn (Hà Nội). Anh tỏ ra rất vui khi được là người chụp các bức hình ý nghĩa này.

Hàn Triệt
Ảnh: TuArts Wedding

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/anh-doi-vo-chong-gia-hon-70-nam-ngot-ngao-ben-nhau-post719747.html