Ảnh động cực yêu khi gấu trúc 'xâm chiếm' tác phẩm nghệ thuật (1)

Với vẻ ngoài đáng yêu của mình, những con gấu trúc dễ dàng khiến người xem chấp nhận khi chúng 'xâm chiếm' các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.

Bức họa "Cô gái đeo hoa tai ngọc trai" của danh họa Johannes Vermeer được gấu trúc đáng yêu hóa thân vô cùng ngộ nghĩnh, hài hước. (Nguồn Sina)

Bức chân dung tự họa của họa sĩ Van Gogh, đặc tả nội tâm căng thẳng của ông cũng được gấu trúc "giả mạo" thành công. (Nguồn Sina)

Trong ảnh là gấu trúc béo ú đang cố gắng thể hiện lại bức họa "Sự ra đời của thần Vệ nữ", sáng tác năm 1486 của Sandro Botticelli. (Nguồn Sina)

Bức họa "Người Vitruvius" lừng danh của Leonardo da Vinci được chuyển hóa thành ảnh động của gấu trúc vô cùng đáng yêu, vui nhộn. (Nguồn Sina)

Khi hóa thân thành thiếu nữ mang nước, gấu trúc vẫn giữ được nét đáng yêu đặc trưng của mình. (Nguồn Sina)

Thông qua thói quen ăn uống của mình, gấu trúc thực sự khiến bức họa nổi tiếng trở nên gần gũi hơn. (Nguồn Sina)

Kiệt tác "Người la hét" hay "Tiếng thét" của của danh họa người Na Uy Edvard Munch qua sự thể hiện của gấu trúc dễ thương trở nên ấn tượng mà không hề ám ảnh. (Nguồn Sina)

Bức họa "Bữa tối cuối cùng" của Leonardo Da Vinci được gấu trúc vào vai rất tròn. (Nguồn Sina)

Bức họa một danh nhân triều đại nhà Tần, Trung Quốc được gấu trúc thể hiện rất phong cách. (Nguồn Sina)

Bức ảnh động ấn tượng của vũ công gấu trúc khiến người xem vô cùng thích thú, muốn tìm hiểu về bản gốc. (Nguồn Sina)

Xem thêm một số hình ảnh khác đáng yêu, ngộ nghĩnh của nghệ sĩ minh họa A Mang, tác giả của loạt ảnh động gấu trúc xâm chiếm tác phẩm nghệ thuật này. (Nguồn Sina)

(Nguồn Sina)

Đinh Ngân (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/anh-dong-cuc-yeu-khi-gau-truc-xam-chiem-tac-pham-nghe-thuat-1-904270.html