Anh Đức chưa muốn treo giày

Trước trận đấu tâm điểm vòng 6 V-League 2017 giữa B.Bình Dương và HAGL, khi mọi sự chú ý dồn vào tiền đạo trẻ Công Phượng thì với giới chuyên môn, Anh Đức vẫn là cái tên đáng xem nhất.

Ở tuổi 32, Anh Đức vẫn gánh vác hàng công B.Bình Dương và là chân sút hiệu quả nhất V-League lúc này với 6 bàn thắng. “Nếu như mọi năm, B.Bình Dương là đội bóng cực mạnh với nhiều ngôi sao, ngoại binh chất lượng nên việc Anh Đức ghi bàn nhiều là bình thường thì năm nay, việc lão tướng này tiếp tục chứng tỏ được giá trị và tầm quan trọng thực sự là câu chuyện thú vị. Nhiều cầu thủ trụ cột B.Bình Dương nay đã đi hết rồi. Rồi ngoại binh mùa này chỉ còn Dugary, mới qua được mấy tháng. Thành tích của B.Bình Dương không thể được như trước nữa. Chỉ có Anh Đức vẫn như người không tuổi.” HLV Trần Bình Sự chia sẻ.

Anh Đức (giữa) vẫn còn sắc sảo để làm chỗ dựa cho hàng công B.Bình Dương. Ảnh: Quang Liêm.

Sau trận hòa CLB Sài Gòn 1-1 , HLV Trần Bình Sự từng gây sốc khi mang Công Phượng ra để so sánh với Anh Đức. Cầu thủ gốc Bình Dương rất hãnh diện và nhận xét: “Dù sao thầy Trần Bình Sự khen ngợi tôi cũng là muốn Công Phượng cố gắng hơn nữa để trở thành chân sút giỏi của tuyển quốc gia và U23.”

Luôn được đánh giá là một tiền đạo nội hàng đầu ở V-League trong nhiều mùa giải nhưng Anh Đức là mẫu cầu thủ khiêm tốn, tránh xa mọi thị phi hay xì-căng-đan. “Tôi không bao giờ muốn nói hay khuyên bảo anh em cầu thủ trên mặt báo. Gặp nhau trên sân hay ở đâu đó nói chuyện, khuyên nhau về chuyên môn thì được. Như ở Bình Dương, các cầu thủ trẻ cũng hay đến hỏi thẳng tôi cảm thấy họ chưa tốt ở điểm nào, tôi đều nói. Còn báo chí hỏi tôi nhận xét thì xin phép được từ chối vì lỡ như người ta không cần lời khuyên gì mà mình lại lên báo khuyên người ta, hóa ra mình vô duyên,” Anh Đức nói.

Ở tuổi 32, Anh Đức vẫn đang khiến mọi hàng thủ ở V-League ngán ngẩm bởi những pha không chiến cũng như khả năng chớp cơ hội của một “sát thủ” vòng cấm. Tuy nhiên, cầu thủ này lại rất kiêng nói đến từ “giải nghệ” mà như anh nói, năm nào cũng có người hỏi: “Bóng đá ăn sâu vào trong máu rồi. Nhiều khi mình nói theo kiểu tất cả vì đam mê, đến khi nào cảm thấy không còn có thể chơi tốt, thi đấu hiệu quả, hay hết sức để chơi bóng tiếp nữa thì mình nghỉ. Thực sự trong đầu tôi đã nghĩ đến chuyện giải nghệ. Nhưng tôi không thích ý nghĩ đó lắm, vẫn luôn muốn chơi bóng.”

Ngoài trận B.Bình Dương - HAGL (VTV6, 18 giờ), ngày 19-2 còn diễn ra 2 trận đấu đáng chú ý khác là Than Quảng Ninh - SLNA (BĐTV, 17 giờ) và TP HCM - Long An (HTV Thể thao, 17 giờ 30 phút).

l Kết quả 3 trận đấu tối 18-2: XSKT Cần Thơ - Sài Gòn 4-2, SHB Đà Nẵng - FLC Thanh Hóa 0-0 và Quảng Nam - Sanna Khánh Hòa BVN 2-2.

Nguồn: NLD.com.vn

Anh Dũng | 22:04 18/02/2017

Tin liên quan

Cầu thủ XSKT Cần Thơ ngất xỉu sau chiến thắng hú vía

Giải U19 tổ chức tại Việt Nam bị dàn xếp tỉ số?

Siêu phẩm đánh đầu của Hà Minh Tuấn vào lưới Khánh Hòa

Vòng 2 hạng Nhất 2017: Huế và Đồng Tháp cùng ca khúc khải hoàn

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/anh-duc-chua-muon-treo-giay-d381066.html