Ảnh đường đến trường mùa mưa của GV vùng cao gây xúc động dân mạng

Trèo đèo, vượt dốc, ngã xe… những hình ảnh con đường trở lại lớp học của giáo viên vùng cao sau những ngày mưa lũ khiến người xem không khỏi xót xa...

Trong những ngày qua, trên các diễn đàn faebook chia sẻ rất nhiều những hình ảnh giáo viên vùng cao trở lại các điểm trường để chuẩn bị cho năm học mới.

Những bức hình được đăng tải cho thấy con đường đến lớp của các thầy cô muôn vàn khó khăn, vất vả, đặc biệt khi vùng núi Tây Bắc giờ đây đang vào mùa mưa lũ.

Để mang con chữ đến với học sinh miền núi, các thầy cô đã phải băng núi vượt rừng, trèo đèo lội suối, trải qua những cung đường mà dường như việc ngã xe, người bê bết bùn... không còn trở nên xa lạ.

Con đường bùn lầy buộc các thầy cô phải gánh xe để vượt qua.

Con đường đến lớp của thầy cô vùng cao không được đo bằng km mà được đo bằng số ngọn núi, con suối mà họ phải vượt qua.

Liệu có ai nghĩ rằng đó là con đường không?

Mưa nhiều nên con đường giờ đây cũng bị sạt lở.

Bê bết bùn là chuyện đương nhiên.

Còn ngã xe đã thành thường xuyên.

Gian nan vất vả là vậy nhưng thầy cô giáo vùng cao vẫn luôn nở nụ cười trên môi.

*Nguồn ảnh: Facebook fanpage Chúng tôi là giáo viên tiểu học; Fanpage laocaionline.com.

Bảo Ngọc (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/anh-duong-den-truong-mua-mua-cua-gv-vung-cao-gay-xuc-dong-dan-mang-796796.html