Anh em giết nhau vì tranh chấp mảnh đất của tổ tiên

Chỉ vì giúp giải quyết tranh chấp mảnh đất của tổ tiên để lại mà 2 anh em người thì chết, người thì đi tù dù đã ngoài 70 tuổi.

Bị cáo Soi (áo xanh) tại phiên tòa

Bị đưa ra xét xử khi đã ngoài 70 tuổi, mái tóc đã bạc, sức khỏe yếu, nghe không rõ, Nguyễn Văn Soi (SN 1944, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) phải nhờ cậy đến người cháu gái trình bày hộ lời khai tại tòa.

Theo lời cô cháu gái, từ mâu thuẫn tranh chấp mua bán đất của tổ tiên tại thôn Mùi, huyện Thanh Oai (Hà Nội) giữa gia đình ông Nguyễn Văn Soi và bà Nguyễn Thị Êm (em dâu của ông Soi) đã khiến bà Êm phải nhờ đến ông Nguyễn Văn Hùng (em trai ông Soi), cùng con trai ông Hùng là anh Nguyễn Văn Dũng đến diện tích đất liền kề nhà ông Soi đập tường bao quanh khu đất tranh chấp để xây dựng.

Trước hành động này, ông Soi làm đơn tố cáo ra cơ quan chức năng khiến bà Êm, ông Hùng và anh Dũng đã bị cơ quan CSĐT – CA huyện Thanh Oai khởi tố tội Hủy hoại tài sản và khiến anh Nguyễn Văn Dũng phải đi tù về tội “Hủy hoại sức khỏe”.

Vào khoảng 12 giờ ngày 26.12.2016, khi ông Soi đang ngồi xem ti vi tại nhà thì có nghe thấy tiếng em trai (ông Hùng) đứng trước cổng nhà mình chửi bới vì cho rằng do ông Soi tố cáo nên con mình mới bị đi tù. Sẵn có hơi men trong người nên giữa hai anh em có sự thách thức đánh nhau.

Trước lời thách thức của người em, Soi lấy 1 con dao nhọn đâm thẳng vào ngực phải ông Hùng. Thấy hai anh em xô xát, bà Na (vợ Soi) chạy vào can ngăn thì bị ông Hùng dùng chân đạp ngã. Thấy vậy, Soi dùng dao đâm tiếp nhát thứ 2 trúng vào sườn trái khiến ông Hùng loạng choạng ngã xuống đường và tử vong do bị sốc máu cấp và suy hô hấp.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 7.12, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cuối cùng TAND TP.Hà Nội đã tuyên ông Nguyễn Văn Soi 18 năm tù về tội Giết người và buộc phải bồi thường 114 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Nhã Thanh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/anh-em-giet-nhau-vi-tranh-chap-manh-dat-cua-to-tien-50573.html