Anh em ruột đi cướp để bao gái trẻ

Được hai cô gái trẻ đẹp trao tình, anh em nhà “cú vọ” đem người yêu về quê ra mắt, ở chơi ít lâu nhà ông bà ngoại.

Không nghề nghiệp, bộ “tứ quái” phân chia tên cướp đêm, kẻ tiêu thụ đáp ứng nhu cầu ăn chơi sa đọa. Hàng loạt phi vụ cướp giật táo tợn được nhóm đối tượng này gây ra trên khắp địa bàn TP biển…

Chuyến dã ngoại khả nghi
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ hình sự, khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai anh em ruột là Đặng Tấn Sang (SN 1994) và Đặng Tấn Trọng (SN 1996, cùng trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”. Liên quan đến cặp đôi này, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng tạm giữ thêm hai đối tượng khác là Lâm Bích Tuyền (SN 1998) và Trương Thị Mỹ Duyên (SN 1999, cùng ngụ quận 10) để làm rõ về hành vi tiêu thụ các tài sản mà cả hai anh em Sang và Trọng cướp được. Trong các đối tượng này, Duyên là người tình của Sang, còn Tuyền cặp kè nhân ngãi với người em là Trọng.

Đối tượng Sang và Trọng tại cơ quan điều tra

Trước đó, đầu năm 2017, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nắm được thông tin tại khu vực xuất hiện nhóm thanh niên đến từ TP Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi. Sau nhiều ngày xác minh, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đã tạm trú khá lâu tại nhà của ông Nguyễn Văn Huệ (ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP Bà Rịa), tuy nhiên chúng ở đây để làm gì thì không ai rõ. Tiếp tục bí mật nắm tình hình, người dân quanh khu vực cho biết, hai nam thanh niên lạ mặt chính là cháu ngoại của ông Huệ, còn hai cô gái là người tình của họ. Trước đó, hai anh em này dẫn bạn gái từ TP Hồ Chí Minh xuống nhà ông ngoại chơi rồi ở lại đây để cùng vui thú cảnh sắc vùng ngoại ô. Tuy nhiên, sau khi xác minh, lực lượng trinh sát phát hiện các đối tượng này có hành tung rất bất thường. Đặc biệt, hai nam thanh niên liên tục đi xe máy ra khỏi nhà ông ngoại bất kể ngày đêm, song lại không rủ bạn gái đi cùng. Bên cạnh đó, hai cô bạn gái của chúng cứ thi thoảng lại đến các cửa hàng cầm đồ trong vùng để cầm vài món như điện thoại, máy tính bảng, dây chuyền vàng…
Nhận định nhiều khả năng các đối tượng này liên quan đến hành vi phạm tội, các trinh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng xã Hòa Long (TP Bà Rịa) đã tổ chức cắt cử, mật phục theo dõi. Rạng sáng ngày 19/1, hai nam thanh niên tiếp tục chạy xe máy về muộn với dáng vẻ rất đáng ngờ. Đợi các đối tượng vào trong nhà, lực lượng chức năng lập tức phối hợp với Công an xã Hòa Long tiến hành kiểm tra hành chính. Khi thấy bóng dáng công an xuất hiện, sắc mặt hai nam thanh niên bỗng tái nhợt. Riêng các cô gái thì lúng túng ngồi quay mặt vào tường.
Kiểm tra ba lô vật dụng cá nhân của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều máy tính bảng, điện thoại di động (trong đó có một điện thoại iPhone 6 plus), dây chuyền vàng, giấy bán vàng… Ngoài ra, 2 chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter mà các đối tượng dùng để di chuyển lại có tới 4 biển số khác nhau cùng 1 bình xịt hơi cay. Trong căn phòng phía sau của ngôi nhà, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều túi xách và ví da của nữ khác nhau. Khi được hỏi, người nhà ông Huệ cho biết tất cả đều là của hai cô gái. Tuy nhiên, họ không biết vì sao mà hai cô gái này lại có nhiều túi xách như thế. Mặt khác, hầu hết các túi xách và ví da này còn đang rất mới nhưng lại bị vứt chỏng chơ trong góc. Đặc biệt, một số túi, ví còn nguyên giấy tờ tùy thân mang tên nhiều người trú trên địa bàn TP. Tra vấn nhanh, 2 cô gái trẻ cũng không quen biết họ.
Hàng loạt vụ cướp giật
Trước các dụng cụ và tang vật nghi vấn, lực lượng công an đã tiến hành mời các đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại đây, cả hai cô gái đã không thể giải thích được vì sao đi chơi nhưng lại mang theo quá nhiều túi xách tay đến vậy. Họ cũng không biết chiếc túi nào của Tuyền hay túi nào là của Duyên. Riêng hai anh em Sang và Trọng lại cúi gằm mặt khi bị truy vấn về chiếc bình xịt hơi cay và những hành tung khó hiểu của chúng từ những ngày trước đó. Biết không thể che giấu được hành vi phạm tội, Sang và Trọng cuối cùng cũng phải khai nhận hành vi phạm tội.
Các đối tượng khai nhận, đã bàn bạc và cùng nhau thực hiện hàng chục phi vụ cướp giật tài sản để kiếm tiền "bao" hai cô bạn gái. Theo đó, vào khoảng thời gian từ tháng 9/2016 đến khi bị bắt, cặp đôi này đã liên tục thực hiện các vụ cướp giật trên khắp địa bàn Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là nữ, mang túi xách, đeo trang sức hoặc cầm điện thoại hớ hênh sẽ ra tay cướp giật. Các đối tượng bàn tính sẵn, khi bị chống trả sẽ sử dụng bình hơi cay xịt vào mặt nạn nhân để trốn chạy. “Chiến lợi phẩm” chiếm được trong các phi vụ, chúng giao cho Tuyền và Duyên mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Ngoài việc cùng nhau chạy xe máy đi cướp, anh em Sang - Trọng còn rủ thêm các đối tượng khác là Tuấn Anh và cu Zìn cùng tham gia đi “săn mồi”…
Cơ quan công an đã làm rõ nhiều vụ cướp giật của các đối tượng thông qua giấy tờ tùy thân, tài sản còn sót lại của các nạn nhân. Trong số này nổi lên vụ cướp táo tợn với tài sản lên đến gần 50 triệu đồng của các đối tượng. Theo đó, chiều 22/12/2016, Trọng và Tuấn Anh chạy hai xe máy hiệu Yamaha Exciter và Honda Wave đi từ TP Bà Rịa xuống TP Vũng Tàu để tìm “con mồi”. Khi đến trước nhà số 8 đường Lê Lai, TP Vũng Tàu, phát hiện chị Hồng Diễm (trú tại TP Vũng Tàu) đang đi xe máy một mình, trên vai đeo túi xách, Tuấn Anh lập tức dàn cảnh “cản địa” để Trọng giật chiếc túi xách rồi phóng xe bỏ chạy. Khi cô gái tri hô và đuổi theo, Tuấn Anh liền dùng bình xịt hơi cay tấn công khiến nạn nhân choáng váng bỏ cuộc. Tài sản cướp được gồm 28 triệu đồng, 400 USD và chiếc điện thoại iPhone 6 plus mới cứng. Sau khi chia nhau số tiền cướp được, tên Trọng mang chiếc điện thoại iPhone 6 plus về tặng cho cô bồ nhí của mình là Tuyền sử dụng.
Được biết, hai anh em Sang và Trọng đều sống cùng gia đình tại khu vực quận 10, TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chúng thường xuyên bỏ nhà đi hoang và câu bè kết cánh với một số đối tượng thanh niên hư hỏng. Trước đó, trong một lần cùng đồng bọn thực hiện phi vụ đột nhập trộm cắp tại khu vực vùng ven, đối tượng Sang đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và truy tố, sau đó bị TAND huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) xử phạt 1 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”. Sau khi chấp hành xong án phạt, Sang về địa phương sống với gia đình, nhưng không chịu tu tâm dưỡng tính mà rủ rê em trai cùng đi kiếm tiền bất chính. Đặc biệt từ khi “cưa cẩm” được hai người đẹp tuổi teen, hai anh em lại càng đi hoang bất kể ngày đêm. Trong dịp cuối năm 2016 và đầu 2017, cả hai chở người yêu về ra mắt gia đình nhà ông ngoại tại xã Hòa Long, TP Bà Rịa rồi rủ ở lại cùng chơi. Trong thời gian này, những người thân của Trọng và Sang cứ nghĩ họ vừa xa rời chốn thị thành nên mong muốn nán lại ít lâu với cảnh sắc thơ mộng của vùng thôn quê thanh vắng... Chỉ đến khi lực lượng công an xuất hiện, bộ mặt thật của hai anh em “cú vọ” và chuyến đi dã ngoại quá dài của cả nhóm mới bị phát hiện.
Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Vũng Tàu đang tiếp tục truy tìm các đối tượng Tuấn Anh và cu Zìn và làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong băng nhóm này.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-em-ruot-di-cuop-de-bao-gai-tre-283186.html