Anh em sinh ba xứ Nghệ cùng đỗ một trường quân đội

Những ngày gần đây, câu chuyện về 3 anh em sinh 3 cùng đỗ vào trường Sĩ quan Thông tin đã gây xôn xao cả vùng quê Thanh Chương (Nghệ An).

Đó là các em Nguyễn Doãn Mạnh, Nguyễn Doãn Trọng và Nguyễn Doãn Vinh, con ông Nguyễn Doãn Dũng và bà Thái Thị Tân ở khối 2 thị trấn Dùng. Đây được xem là chuyện hiếm xưa nay ở đất học - xứ Nghệ.

Cách đây 18 năm, khi bà Tân sinh một lúc 3 đứa con trai. Lúc mới sinh, ai cũng "choáng" về sức chịu đựng của người mẹ nghèo: Mạnh và Trọng đều nặng 2,4 kg, Vinh nặng 2,3 kg, tổng trọng lượng 3 em lúc mới sinh là 7,1 kg. Do lúc nhỏ 3 anh em khá giống nhau nên mỗi em được đeo một cái vòng có ký hiệu riêng để nhận biết.

Ông Nguyễn Doãn Hùng (54 tuổi) - bác ruột của các em kể: Lúc 3 anh em mới sinh, ngày mấy mẹ con ở viện về, cả họ đến nhà chào đón, ăn mừng. Ông tộc trưởng họ Nguyễn Doãn đích thân đặt tên cho 3 anh em.

Ba anh em sinh ba cùng đỗ vào trường quân đội.

Ba anh em sinh ba cùng đỗ vào trường quân đội.

Các em cho biết, từ cấp một đến hết cấp hai, cả ba anh em cùng học một lớp. Mỗi buổi sáng họ cùng nhau tới trường. "Gia đình chỉ có mỗi chiếc xe đạp nên ba anh em chọn cách đi bộ. Cũng may là nhà cách trường không xa".

Năm lên lớp 10, Mạnh đề xuất với hai em rằng "chúng mình cùng nhau thi vào trường quân đội để đỡ gánh nặng cho cha mẹ". Đáp lại ý kiến anh cả, Trọng và Vinh đồng ý và quyết tâm hơn.

“Chúng em đều hiểu tâm tư nguyện vọng của bố mẹ, hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên hàng ngày, 3 anh em động viên nhau học tập. Các thầy cô cũng giúp đỡ rất nhiều”, Mạnh và Vinh nói.

Trước kỳ thi THPT quốc gia 2017, một trung tâm luyện thi đã miễn một nửa học phí cho họ. Nhờ chăm chỉ, Mạnh đạt 24,6 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia (Toán 8,6; Lý 8,25; Hóa 7,75); Trọng được 26,95 (Toán 9,2; Lý 8,5; Hóa 9,25), còn Vinh đạt 27,45 (Toán 9,2; Lý 8,75; Hóa 9,5).

"Lúc chưa có điểm chuẩn, em lo lắm vì điểm của hai anh kém hơn mình. Cho tới hôm xem được điểm chuẩn là 24,5 thì em mới dám nói, rồi cả ba anh em ôm lấy nhau rưng rưng vì quá vui sướng", Vinh kể.

Căn nhà nhỏ gia đình ba anh em.

Cuộc sống cả gia đình chủ yếu là trông cậy vào mấy sào ruộng cùng với việc chồng chạy xe ôm kiếm tiền, lại có thêm chị cả đang theo học ở trường Đại học Y khoa Vinh, bà Tân lại sức khỏe yếu hay phải đi viện. Vợ chồng bà Tân có lúc phải chạy ăn từng bữa.

Nhưng nay cả anh em đều đỗ đại học đúng như nguyện vọng, bà Tân không giấu nổi niềm vui mừng: “Hiểu hoàn cảnh gia đình, nên các cháu đều chăm lo học tập. Gia đình rất phấn khởi khi các cháu đã đỗ vào trường quân sự và cũng chỉ có các trường thuộc khối lực lượng vũ trang các cháu mới theo học được, chứ trường khác thì nhà không có điều kiện”.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/y-te-giao-duc/anh-em-sinh-ba-xu-nghe-cung-do-mot-truong-quan-doi