Anh: Giữa tham vọng và thực tế

(TTVN Online) - 3 chú sư tử muốn quên đi những đau đớn của mình tại Nam Phi...

Thông tin Quê hương của môn thể thao Vua đã không coi trọng việc tham dự World Cup trước thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, thế nên, họ đã không có cơ hội để chinh phục các danh hiệu tại Uruguay hay Italia. Kể từ sau đó, đội tuyển Anh góp mặt ở 12/15 VCK World Cup. Mặc dù vậy, sau chiến thắng vào năm 1966, họ chỉ có thêm một lần lọt vào vòng tứ kết là năm 1990. Một đội hình của những cầu thủ nổi tiếng nhưng không thể thích nghi được với lịch sử và những thách thức từ "cuộc đổ bộ của cầu thủ nước ngoài", cũng như sức ép về chiến thuật ở giải đấu lớn. Vòng loại Fabio Capello, một HLV nổi tiếng với chiến thuật và kỷ luật, đã mang đến cho đội tuyển Anh một chặng đường vòng loại thuận lợi. Không một lần trải qua những kết quả khiến Capello phải tức giận, chuỗi chiến thắng liên tiếp chỉ dừng lại bởi một thất bại khi họ đã giành vé đến Nam Phi từ sớm. Tam sư không chơi đẹp mắt như Tây Ban Nha nhưng chắc chắn rằng, về sức mạnh và sự ổn định, họ có thể so sánh với Chelsea ở cấp CLB. Điểm mạnh Chiến thuật. Đội tuyển Anh không có những cầu thủ quá xuất sắc ở từng vị trí nhưng họ lại có những thủ lĩnh ở từng khu vực và một chiến thuật thực sự ấn tượng trong việc xây dựng lối chơi xung quanh những cầu thủ trụ cột. Đây không phải là đội bóng thường sử dụng lối chơi phản công, hay gây sức ép một cách toàn diện. Họ thường thể hiện những gì tốt nhất có thể và đó là lý do vì sao họ luôn mang đến sự đe dọa. Điểm yếu Điều đáng lo ngại đối với Sư tử Anh là ở mọi vị trí, họ đều có những điểm yếu nhỏ. Nhưng điểm yếu lớn hơn là khi đối mặt với những đội bóng lớn, Anh thường gặp khó khăn trong sự sáng tạo và kiểm soát. Pháp, Tây Ban Nha, Brazil đều tìm thấy và khai thác được những vấn đề ở hàng thủ của thầy trò Capello. Các vị trí thủ môn và tiền đạo cũng là một dấu hỏi, bên canh việc họ hiếm khi tạo ra được những khoảnh khắc kỳ diệu khi cần thiết. HLV Capello sẽ được nhớ đến như một trong những HLV vĩ đại nhất mọi thời đại. Mọi kế hoạch mà ông vạch ra đều hướng đến mục tiêu giành Huy chương. Ông tạo ra một Milan bất bại, 2 lần mang về chức vô địch La Liga cho Real Madrid, đưa Roma đến với vị trí số 1 Italia và một Juventus tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên ông dẫn dắt một đội tuyển và cũng sẽ là lần cuối cùng trước khi giải nghệ. Điểm mạnh của ông luôn là giải VĐQG hơn là các giải đấu Cúp, nhưng ông, dù không phải là người Anh, vẫn khao khát giành chức vô địch thế giới chẳng kém gì các cầu thủ. Ngôi sao: John Terry (Chelsea) Rất nhiều người nói, Rio Ferdinand mới là hậu vệ xuất sắc hơn so với người đồng đội nhưng điều đó vẫn còn phải phụ thuộc vào người sẽ thay Terry đeo băng đội trưởng. Phong độ của Terry không ổn định trong giai đoạn đầu mùa giải vừa qua nhưng cuối cùng, anh đã tìm lại mình và cùng Chelsea vô địch Premier League. Câu chuyện ngoài đời có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của JT, nhưng cũng vì thế người ta thấy một Terry bản lĩnh và vững vàng thế nào trước sức ép. Khoảnh khắc bóng đá Không còn nghi ngờ gì, đánh bại Argentina và sau đó là Tây Đức để giành chức vô địch thế giới đầu tiên vào năm 1966, trên sân nhà, là khoảnh khắc đẹp nhất của bóng đá Anh. Ngoài sân cỏ Nổi tiếng vì: Sương mù, sự bảo thủ và Nữ hoàng. Chờ đợi: Trở thành "kẻ thù" của các CĐV đối phương và thành tích không tốt. Mục tiêu World Cup Với Capello, với điều kiện thuận lợi, với cơ hội gần như cuối cùng của Thế hệ vàng này, họ muốn vô địch. Hồ sơ Nickname: Three Lions (3 chú Sư tử) Sân nhà: Wembley Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA: 8 Vị trí cao nhất từng có: 4 (12-1997, 9-2006) Vị trí thấp nhất: 27 (2-1996) Thành tích tại World Cup: 12 lần tham dự (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006) Kết quả tốt nhất: Vô địch (1966) Cơ hội của Anh Vào vòng 2: 90,2% Vào tứ kết: 58,7% Vào bán kết: 37,3% Vào chung kết: 19,2% Vô địch: 10,4%

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/544/22898/