Ảnh hiếm về đường cao tốc ở Triều Tiên

Loạt ảnh về các tuyến đường cao tốc ở Triều Tiên được nhiếp ảnh gia người Pháp Eric Lafforgue ghi lại trong những lần ông đặt chân tới các vùng hẻo lánh ở quốc gia này.

Con đường cao tốc chỉ với một bóng người đi xe đạp. Người Triều Tiên thường di chuyển bằng xe buýt, xe đạp hoặc đi bộ.

Nhóm nhạc công chơi nhạc cho các công nhân đang làm việc mỉm cười thân thiện khi thấy nhiếp ảnh gia người Pháp hướng ống kính về phía mình.

Những nam công nhân vật lộn với khổi bê tông bên đường.

Nhiếp ảnh gia 52 tuổi nhận xét, những con đường ở đây trông giống đường băng sân bay hơn là đường cao tốc.

Nhóm công dân mặc áo mưa quét dọn bên đường.

Ông Lafforgue phát hiện một chiếc xe tải chết máy trên đường. Người tài xế đang ngồi đợt trợ giúp nhưng có lẽ phải rất lâu mới có người đi qua con đường này.

Cảnh sát điều khiển giao thông trên một tuyến đường ở Triều Tiên.

Những đứa trẻ phơi ngô ngay trên đường cao tốc.

Lafforgue nói rằng bảng quảng cáo duy nhất mà bạn có thể thấy ở thủ đô Bình Nhưỡng là quảng cáo về ô tô.

Các tuyến đường dọc biên giới với Hàn Quốc của Triều Tiên đều được bao bởi những khối xi măng khổng lồ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-hiem-ve-duong-cao-toc-o-trieu-tien-851647.html