Anh rể đánh trọng thương em vợ rồi tự tử

Muốn quay lại với người vợ đã ly thân nhưng bị cả nhà vợ ngăn cản, Phước từng nhiều lần đe dọa giết cả nhà vợ để trả thù.

Ngày trước tết vừa qua, thấy em vợ là anh Phương đang một mình trông chòi gà, Phước cầm một đoạn gỗ xông vào đập mạnh nhiều phát vào đầu và mặt anh Phương khiến anh bất tỉnh rồi trở về nhà uống thuốc sâu tự tử.

Bị đánh dã man vì bênh chị gái

Ngày 3/2 vừa qua, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết đang điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích của đối tượng Nguyễn Hữu Phước (34 tuổi, ngụ xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Nạn nhân là em vợ Phước, anh Nguyễn Vũ Phương (31 tuổi, ngụ ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Hung thủ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Phước khai nhận do mâu thuẫn với gia đình vợ nên đã nảy sinh ý định trả thù. Cụ thể, vào đêm 26/1 (tức 29 Tết), thấy anh Phương đang ở một mình trông chòi gà, Phước cầm một đoạn gỗ xông vào nhà đập mạnh vào vùng đầu và mặt khiến anh Phương bất tỉnh. Sau khi đánh anh Phương, Phước tiếp tục tìm đến nhà mẹ vợ với ý định đánh vợ, thấy nhà đóng chặt cửa, hắn liền trở về nhà lấy chai thuốc trừ sâu để tự tử. Nhưng sau đó, hắn không uống thuốc trừ sâu mà chạy trốn khỏi địa phương.

Vài ngày sau, Phước trực tiếp ra đầu thú tại Công an xã Thanh Bình (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Trong khi đó, anh Phương đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh điều trị, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh nhiều ngày nay.

Cha nạn nhân xót xa kể lại chuyện.

Bước đầu, đối tượng Phước cho biết động cơ gây án là do hắn muốn quay lại với chị Nguyễn Thị Mộng Thúy (30 tuổi), người vợ đã ly thân cách đây nửa năm, chuẩn bị ly hôn. Tuy nhiên, không những bị vợ cự tuyệt, Phước còn bị cả gia đình chị Thúy ra mặt chối bỏ.

Nhắc lại sự việc, chị Nguyễn Thị Mộng Thúy, vợ đối tượng Phước không khỏi bàng hoàng, chị cho rằng suýt chút nữa là cả gia đình chị đã mất mạng dưới tay của chàng con rể vũ phu. Theo chị Thúy, đêm hôm ấy, chị và cha mẹ vợ đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng đập cửa của Phước. Phước dọa vừa mới giết chết em trai, nếu không mở cửa cho hắn vào, hắn sẽ giết chết cả gia đình. Thấy vậy, chị Thúy cùng cha mẹ càng nhất quyết không mở cửa. Sau khi hắn bỏ đi thật xa, gia đình chị mới hô hoán nhau chạy đến cứu anh Phương. Lúc này, anh Phương đang trong tình trạng hôn mê, đầu và mặt thấm đẫm máu.

Từng nhiều lần dọa giết cả nhà vợ

Nói về lý do xảy ra mâu thuẫn giữa anh rể và em vợ, nguồn cơn gây ra sự việc đau lòng, ông Nguyễn Văn Xoàn (59 tuổi, cha ruột chị Thúy) thừa nhận, có lẽ đối tượng Phước đã nung nấu ý định trả thù gia đình vợ vì đã ngăn cản không cho hắn quay lại với vợ. Nhưng gia đình ông chối bỏ Phước cũng là bởi, hắn từ lâu đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, ăn chơi trác táng, cờ bạc rượu chè, làm khổ vợ con.

Ông Xoàn kể, Phước và chị Thúy kết hôn với nhau cách đây 7 năm. Ba năm đầu, hai vợ chồng đều là những người chịu khó làm ăn nên dành dụm được kha khá tiền, tự tay cất được một ngôi nhà, chăm lo đầy đủ cho con cái, lại phụ giúp được gia đình hai bên. Tuy nhiên, sau khi kết bạn với hội “bợm nhậu”, gần như ngày nào Phước cũng đi từ sáng đến tối, nhưng không phải đi làm ăn như trước đây, mà là để đi nhậu với bạn bè. Ăn nhậu chán chê, hắn lao đầu vào cờ bạc. Mới chơi thì thắng liên tục, sau thì thua ngày càng nhiều. Đến nỗi hắn phải bán đi căn nhà hai vợ chồng đã gây dựng nên. Mất hết toàn bộ tài sản, Phước không những không dừng lại mà càng ngày càng lấn sâu hơn.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Không còn tiền đánh bạc, Phước nghe lời gia đình ở nhà trồng cây lát để bán cho người dệt chiếu. Được một thời gian thì cha ruột của Phước trúng vé số giải độc đắc. Ông chia cho vợ chồng Phước một nửa làm ăn. Cầm số tiền lớn, Phước dừng hết các công việc đồng áng, trồng trọt, hắn cầm toàn bộ tiền sang Campuchia, tiếp tục “sự nghiệp” cờ bạc. Và một lần nữa, hắn lại trắng tay.

Không thể chịu đựng được tính cách của chồng, chị Thúy quyết tâm ly hôn để chị có thể toàn tâm toàn ý nuôi con nên người. Thế nhưng, Phước không chịu ly hôn, hắn một mực đòi vợ về với mình. Thấy Phước không chịu thay đổi, chịu khó làm ăn mà lao đầu vào cờ bạc, vợ chồng ông Xoàn liền đứng về phía con gái, chối bỏ chàng rể nghiện ngập. Đặc biệt, anh Phương là một người nóng tính, thường xuyên ra mặt bảo vệ chị gái. “Cuối cùng, Phương nó là người đứng ra gánh hết cho gia đình tôi. Suýt chút nữa là cả gia đình tôi mất mạng dưới tay Phước, giờ tôi chỉ hy vọng nó sớm tỉnh lại và về với gia đình. Tôi hy vọng pháp luật sẽ có hình phạt thích đáng dành cho Phước” ông Xoàn xót xa nói.

Bà Bô Pha, Trưởng ấp Cổ Tháp A

Trao đổi với PV về vụ việc, bà Bô Pha, Trưởng ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa cho biết, vụ việc xảy ra quá bất ngờ và đúng dịp Tết Nguyên đán nên chính quyền địa phương cũng chỉ nắm được vụ việc khi cơ quan công an về làm việc. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc này xuất phát từ chuyện ly hôn của vợ chồng Phước.

Tuấn Thảo

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/anh-re-danh-trong-thuong-em-vo-roi-tu-tu-129794/