Anh - Thụy Điển 1-0: Capello đã sẵn sàng hướng đến EURO

(TT&VH) - Dù chỉ là những trận giao hữu, nhưng tuyển Anh đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp trước một đối thủ lớn trong vòng 4 ngày, kèm theo đó là rất nhiều dấu hiệu tích cực cho đội bóng của HLV Fabio Capello, khi chỉ còn hơn 6 tháng nữa là vòng chung kết Euro 2012 sẽ khai mạc.

Buổi tối thứ Ba ở Wembley diễn ra gần như hoàn hảo với các cầu thủ áo trắng. Đội tuyển Anh có bàn thứ 2.000 trong lịch sử với pha lập công tuyệt đẹp của Gareth Barry theo đúng kiểu Ăng-lê, một quả đánh đầu dũng mãnh vào góc xa khung thành Thụy Điển. Trận thắng này cũng là lần đầu tiên Anh hạ được đối thủ Bắc Âu đáng ghét kể từ năm 1968, thời mà máy thu hình trắng đen vẫn còn thống trị thế giới. Nhưng điều làm HLV Fabio Capello hài lòng nhất có lẽ là những dấu hiệu tích cực. Trước đó, dù đánh bại đương kim VĐTG, nhưng báo chí Anh vẫn phải dè sẻn những lời khen ngợi còn lần này, truyền thông trong nước đã được dịp tung hô đội nhà, dù như mọi khi, một cách hơi quá đáng. 4 ngày trước, Anh đã chơi thứ bóng đá cứng rắn, tàn bạo và xấu xí để có được chiến thắng tối thiểu. Để đánh bại TBN, Capello đã sử dụng phiên bản Juventus thời tiêu cực nhất, rất khó chịu với đôi mắt khán giả, nhưng mang lại một kết quả dễ chịu trên bảng tỉ số. Trên sân nhà, điều đó khó chấp nhận, ngay cả khi đối thủ là những nhà vô địch thế giới. Nhưng trước Thụy Điển, họ đã tiếp cận trận đấu hoàn toàn khác. Tam sư, như mọi đội bóng khác của Capello, không chơi thứ bóng đá tấn công quyến rũ (thật ra, khó có thể tin rằng có bao giờ các cầu thủ Anh làm được gì gần với từ “quyến rũ”), song họ đã có một trận đấu tích cực, với quan điểm hướng lên phía trên rõ ràng, và những khoảnh khắc làm bùng nổ cầu trường.

Đội chủ nhà thực sự kiểm soát thế trận, 54% thời gian giữ bóng, đồng thời triển khai một lối chơi kiên nhẫn, đúng mực và hiệu quả. Ưu thế về thế trận không giúp ĐT Anh có thêm một bàn nữa để thắng thật đẹp, dù họ xứng đáng như thế. Nếu không vì những pha dứt điểm non nớt của Rodwell, Anh đã có thể dẫn trước 2 hoặc 3 bàn vào giờ nghỉ. Còn sau đó, đơn giản là họ lùi lại để bảo vệ thành quả thu được, và đã thành công. Đó không phải là một trận đấu đẹp, nhưng chắc chắn là đẹp hơn so với chiến thắng trước TBN và quan trọng nhất, tuyển Anh đã chứng minh một lần nữa rằng họ đủ tỉnh táo, bình tĩnh và năng lực để có chiến thắng trước một đối thủ lớn.

Quen dần với khoảng trống Rooney

Tin vui thứ hai: nỗi lo sợ về sự phụ thuộc quá nhiều vào Wayne Rooney là vô căn cứ. Nếu vòng bảng của tuyển Anh ở Euro 2012 diễn ra như hai trận gặp TBN và Thụy Điển, HLV người Italia có thể yên tâm để Rooney bên ngoài sân để nghỉ ngơi. Cả Rodwell và Zamora, cặp tấn công của đội bóng áo trắng vào tối thứ Ba, đều chỉ là những phương án rất phụ trong chiến dịch Ba Lan và Ukraina của Capello, nhưng đều cho thấy họ đủ sức đe dọa hàng thủ đối phương.

Zamora chơi quả cảm, chuyền bóng thông minh và có vẻ như là chân sút quyết tâm nhất mà chiến lược gia người Italia có lúc này. Ở tuổi 30, chỉ chơi cho một CLB nhỏ như Fulham, Zamora hiểu rằng những cơ hội cho anh trong màu áo trắng là không nhiều, và lần này, anh đã tận dụng được cơ hội đó. Rodwell thì bỏ lỡ một số tình huống ngon ăn, nhưng với một tiền vệ trung tâm 20 tuổi được đẩy cao hơn so với vị trí quen thuộc, cầu thủ của Everton đã chơi không tồi. Một cách ngắn gọn, đó không phải là những chân sút đẳng cấp thế giới, nhưng chắc chắn là những kẻ thay thế xứng đáng.

Nếu như trận thắng TBN ở Wembley là màn trình diễn của hàng thủ tuyển Anh, thì cuộc đọ sức với Thụy Điển là dịp để các cầu thủ tấn công phô diễn khả năng. Ngoài Barry, Rodwell và Zamora, một cái tên khác phải nhắc đến là Walcott. Tiền vệ cánh 22 tuổi đã chơi rất ăn ý với một cầu thủ trẻ tuổi khác, Kyle Walker, ngay từ những phút đầu tiên. Sau đó trong hiệp 1, anh cũng đã có vài pha phối hợp với Zamora trong vòng cấm Thụy Điển khiến cả Wembley phải trầm trồ. Cho tới khi bị thay ra vào đầu hiệp 2, tiền vệ của Arsenal thực sự hoàn toàn làm chủ cánh phải.

Cuối cùng, không thể không nói lại về Phil Jones, dù anh đã được ca ngợi khá nhiều sau trận gặp TBN. Capello đã thay gần hết đội hình so với trận đấu 4 ngày trước, với Jones, Walcott và thủ thành Joe Hart là những người đá chính ngay từ đầu trong cả 2 trận. Điều khác biệt là hậu vệ (tiền vệ trung tâm, hậu vệ cánh, tiền vệ tổ chức, hay bất cứ vị trí nào trên sân) của M.U đã chơi trọn 90 phút, và còn hay hơn ở trận gặp TBN.

9 Với chiến thắng trước Thụy Điển, Anh đã có trận bất bại thứ 9 liên tiếp kể từ sau khi thua Pháp 1-2 trong trận giao hữu ở Wembley ngày 18/11/2010.

43 Sau 43 năm, Anh mới lại thắng Thụy Điển. Lần gần nhất họ đánh bại đối thủ Bắc Âu này, chưa cầu thủ nào trong đội hình của Capello tối qua ra đời.

2.000 Bàn thắng của Gareth Barry là bàn thứ 2.000 trong lịch sử thành văn của đội tuyển Anh.

Trần Trọng

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/149n20111117121102177t129/anh-thuy-dien-10-capello-da-san-sang-huong-den-euro.htm