Anh tôi vô số tội – phim hài Hàn Quốc được Robbey chấm điểm 10/10

Không chỉ hài hước, 'Anh tôi vô số tội' còn lấy nước mắt khán giả bởi những giây phút cảm động cuối phim. Đây là phim hiếm hoi được blogger nổi tiếng Robbey chấm điểm 10/10.

Anh tôi vô số tội (My Annoying Brother, hay Hyung) được chấp bút bởi nữ biên kịch Yoo Young-A, thuộc ê kíp từng làm nên thành công cho Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 hồi năm 2013. Lối kể chuyện chi tiết, sự tung hứng linh hoạt giữa cặp diễn viên chính Jo Jung Suk - D.O mang đến những trải nghiệm cảm xúc vừa hài hước, vừa cảm động cho phim.

Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 từng là cái tên tiêu biểu cho đặc sản phim hài pha cảm động của Hàn Quốc. Anh tôi vô số tội là tác phẩm mới nhất thuộc thể loại ấy song cốt truyện hoàn toàn khác.

Park Shin-hye làm nữ huấn luyện viên giúp đỡ hai anh em trong câu chuyện.

Park Shin-hye làm nữ huấn luyện viên giúp đỡ hai anh em trong câu chuyện.

Robbey là một trong những blogger xem nhiều phim nhất và bình luận phim đáng tin cậy nhất Việt Nam.

Anh tôi vô số tội có lẽ là phim hài mang đến nhiều cảm xúc nhất cho Robbey đến nỗi được anh lấy ảnh hai diễn viên chính Jo Jung Suk và D.O làm ảnh bìa Facebook, đồng thời không ngần ngại chấm điểm tuyệt đối.

Trailer Anh tôi vô số tội - đặc sản hài Hàn Quốc đã ra rạp hôm 6.1 vừa qua:

Cùng xem phần bình luận Anh tôi vô số tội có lẽ của blogger sở hữu fanpage hơn 7,5 triệu like:

Bạn có biết cảm giác sung sướng khi nghe một ca khúc acoustic chân thành, mộc mạc sau một mùa hè xập xình, sôi động? Đợt phim thu đông năm nay, khán giả được "thết đãi” 3 món như thế: La La Land của Hollywood, A Monster Calls của Tây Ban Nha và Anh tôi vô số tội của Hàn Quốc.

Đã hơn 1 tuần kể từ lần đầu tiên mình xem Anh tôi vô số tội. Mình không dám viết review ngay, mà chỉ liên tục... thả thính. Bởi sợ trong lúc cao hứng quá, mình sẽ spoil (làm lộ) một số tình tiết làm nên tinh thần của bộ phim.

Doo-sik (Jo Jung Suk) và Doo-young (D.O) là hai anh em cùng cha khác mẹ. Nếu Doo-young là một vận động viên judo tài năng và nổi tiếng, Doo-sik lại bỏ nhà đi bụi từ nhỏ và phải ngồi tù vì tội lừa đảo. Trong một trận đấu quốc tế, Doo-young bị chấn thương và vĩnh viễn mất đi thị giác. Biết được tin này, ông anh cáo già đã lợi dụng bi kịch của cậu em để nhận được lệnh tạm tha.

Bố mẹ qua đời, bỗng dưng trở thành người khuyết tật, mất cơ hội chạm đến ước mơ. Trong lúc tưởng chừng không thể xui xẻo hơn, Doo-young phải đối diện với thằng anh MẤT DẠY từ trên trời rơi xuống. Suốt ngày bị chửi bới, nguyền rủa, bắt nạt, chỉ cho ăn... mì gói, rốt cục Doo-young phải nhập viện vì thiếu dinh dưỡng.

Người như vậy cũng tồn tại trên đời được sao?

Anh tôi vô số tội - phim hài đáng xem nhất dịp đầu năm 2017.

Cái hay của đạo diễn ở đầu phim là phác họa được một thằng anh quá sức khốn nạn, không có gì đáng để khán giả thương hại. Ngay cả lý do hắn bỏ nhà đi cũng rất ngông cuồng và ích kỷ, vì chỉ biết nghe lời người ngoài, còn "bà dì ghẻ" tận tình mang mì nóng cho ăn thì xem như rác rưởi.

Để rồi sau đó, ta được chứng kiến sức mạnh của tình thâm, thứ sức mạnh đủ để kết nối hai cá nhân ghét nhau hệt như chó với mèo. Kiểu tao chửi em tao thì được, chứ thằng khác đụng vào thì biết tay ông!

Phim hấp dẫn nhờ sự chuyển biến trong tính cách của nhân vật. Doo-sik từ một tay bụi đời thực dụng, gian xảo, vô tâm - dần dần biết lắng nghe và quan tâm đến em trai của mình hơn, biết pha trò cho em cười, tạo cho em thêm niềm tin vào cuộc sống.

Mặt khác, Doo-young từ một đứa lì lợm, cứng đầu, chỉ chui rúc vào giường sau khi mất thị lực - dần dần chịu hòa nhập với xã hội, thậm chí học được nhiều mánh khóe... khó đỡ từ ông anh tào lao.

Cảnh Doo-sik dạy em tán gái ở quán bar + cảnh hai anh em diễn sâu trong bệnh viện chắc chắn sẽ làm bạn cười đau bụng. Trời ơi nó lầy!

Phim hấp dẫn nhờ sự tung hứng tài tình của hai diễn viên Jo Jung Suk và D.O.

Yoo Young-A không hổ danh là biên kịch của Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7. Khi mà khán giả đang rất thoải mái và ấm lòng, cô ấy sẵn sàng đâm một nhát thẳng vào tim.

Đoạn cảm động nhất không hề bi lụy nhé. Đó là khi thằng nhỏ thi đấu ở Brazil, gọi điện về cho anh nó: "Anh ơi, em tán được mấy con gà Brazil rồi nè, ngon lành lắm". Hai anh em nó cười mà mình rơi nước mắt. Nhớ lại vẫn còn rưng rưng nè. Phải đi coi mới hiểu.

Chỉ khi sắp mất đi điều quan trọng, ta mới biết ta cần nó nhường nào. Thông điệp không mới, nhưng để thực hiện một cách chân thành và gây xúc động, không phải điều dễ dàng.

Nếu chưa tin Anh tôi vô số tội đáng xem, bạn hãy nghía qua phần chấm điểm phim trên website IMDb. 8.4/10 là số điểm quá cao cho phim hài Hàn Quốc. Cần biết, La La Land – phim giành giải Quả cầu vàng 2017 - cũng chỉ được chấm 8,8/10 điểm trên IMDb.

Anh tôi vô số tội

có điểm 8,4/10 trên IMDb.

IMDn là một trong những website đánh giá phim nổi tiếng và đáng tin cậy nhất thế giới (do người xem tự đánh giá nên khá khách quan).

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/anh-toi-vo-so-toi-phim-hai-han-quoc-duoc-robbey-cham-diem-10-10-53998.html