Anh Vũ sơn, hùng vĩ và bí ẩn

Cùng nằm trong dãy thất sơn huyền bí, Anh Vũ Sơn (thuộc xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang) có sức hút đặc biệt với lịch sử và những huyền thoại, truyền thuyết về núi Anh Vũ, cùng với những cảnh quan kì vĩ, tươi đẹp.

Núi Ông Két (Anh Vũ Sơn) nhìn từ xa

Hoang sơ và hùng vĩ

Con đường từ chân núi Ông Két lên tới Sân Tiên dài khoảng hơn 1 cây số nhưng du khách phải bước lên hàng ngàn bậc thang và vượt qua nhiều đoạn đường chênh vênh, khúc khuỷu. Bù lại, dọc theo các lối đi có rất nhiều cây to bóng mát hòa cùng hoa lá lung linh dưới ánh nắng chan hòa. Đến đâu đoàn người cũng bắt gặp những tảng đá hùng kì, lạ lẫm và những công trình kiến trúc uy nghi, đồ sộ như mời gọi và níu kéo những bước chân khám phá. Từ xa xưa, mỗi lần hành hương về Thất Sơn, trong kí ức của nhiều người luôn hiện ra một núi Sam sừng sững và oai phong lẫm liệt, một Tịnh Biên với Cấm Sơn hùng vĩ và Anh Vũ Sơn rợp bóng cây rừng, chỉ cần một tiếng chim kêu, vượn hú cũng làm cho nhiều người linh cảm về một không gian thiêng còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn.

Sở dĩ núi mang tên “Ông Két” là vì trên lưng chừng núi, ở độ cao khoảng 100 mét có một mỏm đá nhô ra, nhìn từ xa giống như mỏ két nên nhiều người gọi là núi Ông Két để tỏ lòng sùng bái trước những hiện tượng thiên nhiên kì thú. Từ mỏ Két nhìn ra xa là dãy Ngũ Hồ Sơn (núi Dài Năm Giếng) chập chùng mây khói và phía sau là điện thờ Chư vị “Năm non bảy núi” tức những bậc tiền hiền có công khai khẩn vùng sơn lâm từ thuở còn hoang vu. Với những tín đồ Phật giáo mỗi khi hành hương về Bảy Núi đều hướng về Anh Vũ Sơn, bởi đây là vùng đất Phật, nơi hai vị khai sáng ra đạo Phật giáo Hòa Hảo và Bửu Sơn Kỳ Hương từng đặt chân đến đây.

Ngoài ra, trên núi Két còn có nhiều truyền thuyết, nhiều thắng cảnh và di tích mà cho tới nay vẫn chưa ai hiểu hết ngọn nguồn như: Dấu Chân Tiên, Giếng Tiên, Mỏ Ông Két, Điện U Minh…

Giữ lại nét xưa

Trải qua bao biến đổi thăng trầm, núi Ông Két giờ đây đã thay da đổi thịt, nhiều cảnh quan được cải tạo và nâng cấp để phục vụ cho du lịch. Đặc biệt, đây không phải là công trình do tư nhân bỏ tiền ra xây dựng, nên toàn bộ công trình đều được thiết kế theo ý tưởng của nhà đầu tư. Đó là ông Nguyễn Văn Sơn, tự Sơn Đào, người gắn bó với ngọn núi này gần 40 năm qua và đã đem hết tâm huyết, tiền tài, sức lực để từng bước hình thành các hạng mục công trình với qui mô hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ, vừa phát huy tiềm năng du lịch vừa bảo tồn những giá trị lịch sử, giúp khách tham quan có dịp gần gũi với thiên nhiên và hướng về nguồn cội.

Núi Ông Két có một sức quyến rũ đặc biệt nhờ có nhiều cảnh quan tươi đẹp như Mỏ Ông Két, Sân Tiên, Điện Huỳnh Long, bốn mùa lộng gió, không khí mát mẻ, trong lành nhờ khí lạnh toát ra từ đá núi. Các khu di tích như Điện Phật Thầy, Điện Ngọc Hoàng, Điện Phật Mẫu… cũng là những nơi cảnh trí nên thơ, phong cảnh êm dịu, hữu tình và sâu lắng. Khách vãn cảnh vừa đặt chân Sân Tiên, lòng sẽ cảm thấy thanh thản lạ thường. Giới trẻ lên đây sẽ được dịp khám phá nhiều hang động, nhiều vồ đá nên thơ, đặc biệt là lũ khỉ chí chóe và tiếng chim rừng véo von đâu đó như níu chân họ lại. Còn với người lớn tuổi, họ lại càng thích thú vì không gian núi Ông Két thật yên bình có thể giúp họ thư giãn và tĩnh tâm. Là một người nặng lòng với núi, ông Sơn Đào không ngại tốn kém, không sợ nắng mưa, ngày ngày như con ong cần mẫn, xong công trình này lại tiếp tục công trình khác.

Đến nay, tại khu vực Sân Tiên trên đỉnh núi đã có đủ điện, nước, nhà ăn, nhà nghỉ, quán giải khát nên rất dễ “cầm” chân du khách. Đến núi Ông Két, khách hành hương có thể dừng chân cắm trại, lai rai với những thứ Núi Ông Két (Anh Vũ Sơn) nhìn từ xa. Khách hành hương lên núi vào những ngày lễ vía. Trên đỉnh núi Ông Két. hương rừng giữa đồi cao mây trắng, bao mệt mỏi lo toan sẽ tan biến theo từng cơn gió thoảng. Hàng quán trên núi Ông Két có hai loại chay và mặn. Đồ chay có cơm, mì, bún, hủ tiếu, bánh xèo. Còn muốn ăn đồ mặn phải điện thoại đặt hàng trước khi lên núi. Phần đông du khách tham quan núi Két thường ghé chợ Nhà Bàng (cách khu du lịch hơn 1 km) mua thức ăn mang theo hoặc thưởng thức các món đặc sản dưới chân núi như ếch nướng, gà nướng, bò xào lá giang, gà hấp lá trúc, lá chanh trước khi lên núi hoặc lúc xuống núi. Chủ núi Sơn Đào thường nói: “Tôi bỏ tiền tỉ ra mua đất mua rừng để tôn tạo không vì kinh doanh kiếm lời mà vì niềm say mê, hướng về cội nguồn và muốn giữ lại môi trường xanh cho chim bay về làm tổ, cho thú rừng có chốn dung thân”.

Từ tâm nguyện đó, mỗi lần thấy ai săn bắt thú rừng vợ chồng ông đều tìm cách mua lại để thả về với rừng xanh. Trong tương lai, khu du lịch núi Ông Két sẽ giữ được nét hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên với cảnh quan nhân văn, giữa công trình kiến trúc với công trình thiên tạo như hang động, giếng nước, non xanh, cổ thụ… để Anh Vũ Sơn thật sự trở thành một khu du lịch sinh thái, văn hóa, giáo dục, lịch sử và tín ngưỡng hấp dẫn nhất ở An Giang.

Hoài Phương / Duyên dáng Việt Nam

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phong-cach-c-81/anh-vu-son-hung-vi-va-bi-an-45574.html