Anh xe ôm “có duyên” bắt tội phạm

Anh Nguyễn Ngọc Út, 28 tuổi , ngụ ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức (Long An) là người hành nghề chạy xe honda khách được nhân dân địa phương cảm phục quý mến bởi anh nhiều lần dũng cảm đuổi bắt tội phạm và nhiều lần được UBND huyện và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Anh Út vui vẻ tâm sự với chúng tôi về "cái duyên" bắt tội phạm của mình: Đã nhiều năm hành nghề xe ôm, hằng ngày anh có mặt trên nhiều ngã đường, trực tiếp chứng kiến, hoặc nghe kể lại những vụ cướp giật gây mất mát tài sản, thậm chí gây TNGT đối với người đi đường rất đau lòng. Khi Công an xã vận động thành lập Đội xe honda khách phòng chống tội phạm, anh nhận lời tham gia ngay. Được hướng dẫn về phương pháp nắm tình hình, quy luật, phương thức hoạt động của các loại tội phạm... anh Út vừa hành nghề chạy xe ôm vừa để ý nắm tình hình. Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn khéo léo theo dõi; sẵn sàng truy đuổi bắt tội phạm khi có vụ việc xảy ra. Với ý thức và lòng nhiệt tình tham gia phòng chống tội phạm, thời gian qua, anh Út cùng với tập thể Đội honda khách xã Long Hiệp đã trực tiếp bắt nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản. Anh kể: "Có lần tôi đang chờ khách vào ban đêm thì phát hiện 2 xe honda chở vật nặng đáng nghi. Thế là tôi bàn bạc cùng 5 anh em trong đội đuổi theo. Chúng tôi chia nhau ép được đối tượng vào lề đường khống chế bắt được 3 tên trộm hộp số trị giá hàng chục triệu đồng giao Công an xử lý". Một lần khác, anh Út đang "đậu bến" đón khách cặp quốc lộ 1A. Đến 3h sáng thì phát hiện 2 thanh niên đi trên 2 xe môtô hiệu Excenter - Yamaha lưu thông từ hướng TP HCM về Long An. Khoảng 30 phút sau, anh phát hiện chiếc xe trên quay lại nhưng trên xe chỉ có 1 thanh niên điều khiển. Còn thanh niên đi cùng lúc nãy thì điều khiển 1 xe Wave khác chạy phía sau. Nhận định đấy là 2 tên trộm từ TP HCM đến Long An "ăn hàng nóng" đang trên đường rút về nên anh Út vừa đuổi theo, vừa điện cho anh em trong đội đến hỗ trợ... Đuổi 1 đoạn nữa, anh kè sát, ép đối tượng vào lề đường. Đối tượng quăng xe lợi dụng đêm tối tẩu thoát. Lực lượng Công an đến nơi phát hiện đây là xe mô tô của 1 người dân vừa bị mất trộm ở chợ Bến Lức. Chiếc xe được thu lại trả cho bị hại. Anh Út kể về một kỷ niệm đáng nhớ của mình: "Lần đó tôi chạy xe đưa khách trên đường về lúc nửa đêm thì phát hiện 1 xe tải đang đưa nhiều ống sắt khoan giếng vào vựa phế liệu. Nghi đây là hàng gian tôi điện thoại cho anh em trong Đội và Công an xã đến. Lúc này tài xế xe tải móc túi đưa cho tôi 2 triệu đồng để mong được bỏ qua. Tôi không nhận tiền của anh ta và kiên quyết giữ xe để lực lượng Công an đến nơi làm rõ, do đối tượng trộm cắp được mang đến vựa phế liệu tiêu thụ…"

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/ghichep/2009/10/153194.cand