Anh xe ôm tốt bụng đưa người định tự tử đến công an

Sau khi nghe khách hàng nói muốn lên cầu để tự tử, anh xe ôm bình tĩnh chạy thẳng đến chốt CSGT.

Gần 14 giờ chiều nay (23-5), khi Đại úy Nguyễn Anh Tú và Thượng úy Đào Đức Minh, Đội CSGT số 5 (Công an TP Hà Nội), đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía Bắc cầu Chương Dương thì một người đàn ông đi xe máy chở theo sau người phụ nữ lớn tuổi yêu cầu được giúp đỡ.

Trước đó, anh Phạm Văn Biểu (37 tuổi, làm xe ôm tại khu vực cầu chui Long Biên) đã nhận chở khách là bà TTS (56 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội). Trên đường đi bà S. liên tục kêu buồn chán chuyện con cái. Không chỉ vậy bà S. còn cho hay muốn lên cầu Chương Dương để nhảy xuống phía dưới.

Các chiến sĩ cảm ơn lòng tốt của anh xe ôm.

Các chiến sĩ cảm ơn lòng tốt của anh xe ôm.

Ngay sau đó, anh Biểu đã bình tĩnh chạy xe thẳng đến chốt CSGT để yêu cầu các chiến sĩ giúp đỡ.

Khi nắm được thông tin sự việc, các chiến sĩ CSGT đã mời lái xe ôm và bà S. về Công an phường Ngọc Lâm. Sau khi được khuyên giải, bà S. đã đồng ý để một người hàng xóm tới đón, đồng thời cũng cam kết sẽ không làm gì dại dột ảnh hưởng tới bản thân, gia đình và xã hội.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/anh-xe-om-tot-bung-dua-nguoi-dinh-tu-tu-den-cong-an-703913.html