Argentina đã vượt qua cơn nguy kịch

(ĐSCT) Có thể nói, chưa bao giờ lối chơi của tuyển Argentina lại xấu xí như trận đấu với Uruguay vào sáng qua. Nhưng đó lại là cái xấu hợp lý và cần thiết trong thời điểm Argentina chỉ cần một trận hòa trên đất Uruguay để thẳng tiến đến Nam Phi. Và trong cái xấu đó, lần đầu tiên mới thấy được Maradona “đẹp” trên cương vị HLV.

Khác với hình ảnh một Maradona bất lực khi chỉ biết đứng cắn móng tay đợi chờ phép màu như trận thắng kịch tính trước Peru, Maradona đã tự tin và sáng suốt hơn rất nhiều trong trận cầu quyết định với Uruguay. Trước một đối thủ đang hừng hực khí thế với quyết tâm bằng mọi cách phải giành chiến thắng như Uruguay, Maradona đã triển khai được một thế trận phòng ngự được xem như không thể tốt hơn. Thế trận phòng ngự của Maradona không theo kiểu lui về co cụm phía trước khu vực 16m50 và chấp nhận nhường thế trận cho đối phương, mà được đẩy lên ở khu vực giữa sân. Nó gần giống như Maradona đã chủ động thu hẹp lại diện tích sân với việc tập trung chơi bóng nhiều ở khu vực giữa sân. Với lối chơi phòng ngự này, chẳng những Argentina tránh được rủi ro như kiểu phòng ngự co cụm, mà còn không cho phép Uruguay dồn toàn lực lên tấn công. Vì bóng lúc nào cũng ở khu vực giữa sân, tức khoảng cách đến khung thành thủ môn Muslera không xa, nên hàng phòng ngự Uruguay không dám mạo hiểm dâng cao khi bên cạnh họ luôn có hình bóng của Higuain và những pha đột phá bất ngờ của Messi. Niềm vui sướng tột độ của các cầu thủ Argentina Song ý đồ chiến thuật hợp lý chưa phải là nét “đẹp” duy nhất của Maradona, mà còn thể hiện ở những lần thay người đầy hợp lý. Trong đó, việc rút tiền đạo Higuain ra sân để thay bằng tiền vệ Bolatti ở phút 79 như minh chứng cho khả năng “đọc” trận đấu của Maradona. Khi thời điểm mà Uruguay gần như không còn gì để mất, HLV Tabarez đã liên tục tăng cường các tiền đạo để gia tăng áp lực tấn công, thì việc đưa Bolatti để tăng quân số khu vực giữa sân của Maradona là hoàn toàn hợp lý. Còn việc Bolatti trở thành người hùng khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 83 có lẽ nằm ngoài dự kiến của Maradona. Cuối cùng, đội tuyển Argentina cũng đã vượt qua cơn nguy kịch trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010. Nếu nhìn lại, cơn nguy kịch của Argentina thời Maradona chẳng khác gì Maradona đã đứng trước ranh giới của sự sống còn. Vấn đề còn lại là tuyển Argentina sẽ ra sao sau cơn nguy kịch đó. Một đội tuyển với lối chơi đẹp như những vũ điệu tango làm mê hoặc giới mộ điệu không thể cứ xấu mãi như những lượt trận vừa qua. Có lẽ, đã đến lúc những nhà làm bóng đá Argentina phải ngồi lại với Maradona, để ít ra lối chơi của Argentina không còn phập phù như cá tính tùy hứng của Maradona. Và qua đó, dần tìm lại lối chơi đẹp đã ăn sâu vào lòng người hâm mộ. Như thế mới là Argentina, và như thế mới mong bước được lên đỉnh vinh quang tại kỳ World Cup diễn ra vào mùa Hè năm sau.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=36622&mod=detnews&p=