Arsenal đánh rơi chiến thắng ở phút cuối

TPO - Dẫn trước 1 - 0 chủ nhà AZ Alkmaar cho tới những phút cuối, nhưng Arsenal không thể có chiến thắng thứ ba tại bảng H Champions League và chấp nhận ra về với một điểm.

Arrsenal (trái) hòa 1-1 trên sân của AZ Alkmaar. Ảnh Reuters Dù để mất chiến thắng bởi cú volley của Mendes Da Silva ở phút bù giờ thứ ba trong trận đấu thuộc bảng H Champions League đêm qua, Arsenal vẫn giữ được ngôi đầu với bảy điểm sau ba trận. Cesc Fabregas đưa Arsenal vươn lên dẫn trước ở phút 36 từ pha dứt điểm ở cự li gần, sau khi thủ môn của đội bóng Hà lan AZ Alkmaar Sergio Romero từ chối vài cơ hội ngon ăn của các pháo thủ, đặc biệt là cơ hội dành cho Robin van Persie ở phút thứ 9. Chơi áp đảo ngay trên sân khách và ghi bàn dẫn trước nên Arsenal có phần chủ quan. Họ không quá nhiệt tình tấn công, có lẽ để giữ chân cho những trận đấu quan trọng sắp tới trong hoàn cảnh nhiều trụ cột như Tomas Rosicky và Theo Walcott vẫn phải ngồi ngoài. Phút bù giờ thứ ba, từ quả phạt gần khu vực giữa sân, bóng được Graziano Pelle câu vào trong, Mendes Da Silva tung cú sút như búa bổ, mang về một điểm quý giá cho thầy trò Ronald Koeman. Trong trận đấu còn lại của bảng H, đội bóng của Hi Lạp Olimpiacos ngược dòng thành công, giành chiến thắng 2 - 1 trước Standard Liege, Bỉ. Đội hình thi đấu: AZ Alkmaar: Romero - Moisander (Wernbloom 84'), Jaliens, Moreno, Poulsen - Holman (Pelle 73'), Mendes, Schaars, Martens (Lens 69') - El Hamdaoui, Dembele. Arsenal : Mannone - Sagna, Gallas, Vermaelen, Clichy - Song - Fabregas, Diaby - Eboue (Ramsey 82'), van Persie (Vela 75'), Arshavin. Bàn thắng: Mendes Da Silva (90+3') - Cesc Fabregas (36')

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=175206&channelid=11