Arsenal lên tiếng cầu cứu kình địch Tottenham

Arsenal của HLV Mikel Arteta đã đánh bại Manchester United 1-0 tại Old Trafford để đảm bảo cuộc đua vô địch Premier League hấp dẫn đến vòng cuối cùng, nhưng quyền định đoạt lại nằm trong tay Man City.

Mikel Arteta ca ngợi Arsenal khi đội lập kỷ lục giành chiến thắng thứ 27 ở Premier League mùa này sau khi đánh bại Manchester United 1-0 trên sân khách Old Trafford ở vòng 37 nhờ pha lập công trong hiệp một của Leandro Trossard.

Chiến thắng này giúp Arsenal đảm bảo cuộc đua vô địch Premier League với Man City hấp dẫn đến vòng cuối cùng. Tuy nhiên, quyền định đoạt chức vô địch Premier League mùa này lại nằm trong tay ĐKVĐ Man City. Hiện Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 86 điểm, hơn Man City 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Chỉ cần thắng 2 trận còn lại gặp Tottenham (đá bù) và West Ham (vòng cuối), đoàn quân của Pep Guardiola sẽ chính thức trở thành đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử vô địch Premier League 4 mùa giải liên tiếp, bất chấp kết quả ở trận cuối của Arsenal.

Arsenal đánh bại MU 1-0 để tiếp tục cuộc đua vô địch Premier League đến vòng cuối cùng. ẢNH: MIRROR

Sau khi thắng MU, HLV Mikel Arteta ca ngợi Arsenal của ông là “hiện tượng”. Tuy nhiên, Arsenal bây giờ cần kình địch cùng TP London là Tottenham trợ giúp mới có khả năng vô địch Premier League khi quyền tự quyết không còn nằm trong tay “pháo thủ”.

Với sự kình địch giữa hai CLB cùng TP, sẽ rất khó để Tottenham giúp Arsenal. Tuy nhiên, may mắn cho Arsenal là Tottenham vẫn còn trong cuộc chiến mong manh giành vé dự Champions League mùa tới. Hiện Aston Villa đang xếp thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với 67 điểm, đó là vị trí cuối cùng giành suất dự Champions League mùa tới.

Tottenham xếp thứ 5 Premier League với 4 điểm ít hơn Aston Villa. Cả Aston Villa và Tottenham còn 2 trận trước khi kết thúc mùa giải. Các cầu thủ Arsenal và HLV Mikel Arteta bây giờ đều là cổ động viên cuồng nhiệt của Tottenham, bởi Tottenham sẽ đá trận đấu bù với Man City vào lúc 2h ngày 15-5 trên sân nhà.

Kai Havertz của Arsenal cười lớn chia sẻ với truyền thông: “Tôi sẽ trở thành cổ động viên Tottenham cuồng nhiệt nhất từ trước đến nay vào thứ Ba (thứ tư giờ Việt Nam, trận Tottenham gặp Man City). Chúng ta hãy hi vọng cho điều tốt nhất”.

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta của Arsenal cũng cầu cứu Tottenham: “Họ (Spurs) là một đội khó đối đầu. Hy vọng rằng họ có thể làm được điều đó. Kinh nghiệm của tôi là đội nào cũng có thể đánh bại nhau. Có sự trung thực và tôn trọng trong bóng đá”.

HLV Mikel Arteta của Arsenal cầu cứu Tottenham. ẢNH: GETTY

Mikel Arteta rõ ràng tin rằng Tottenham của HLV Ange Postecoglou sẽ làm tất cả những gì có thể để mang lại lợi ích to lớn cho Arsenal, nhưng bất kể chuyện gì xảy ra với Spurs, Pháo thủ vẫn sẽ bước vào trận đấu trên sân nhà Emirates vào Chủ nhật với Everton ở vòng cuối cùng Premier League với hy vọng vô địch. Arsenal đã thắng 27 trận ở Premier League mùa này, chưa HLV nào ở Arsenal làm được điều đó như Arteta.

HLV Mikel Arteta của Arsenal cho biết thêm: “Chúng tôi đi đến ngày cuối cùng với cơ hội vô địch Premier League. Chúng tôi muốn trải nghiệm điều đó. Đó là một phần của cuộc hành trình của chúng tôi.

Và đó là 27 chiến thắng ở Premier League, đó không phải là sự tiến bộ, đó là lịch sử. Một số cầu thủ Arsenal chưa từng có trải nghiệm này (đua vô địch Premier League), họ không biết phải làm gì và cảm thấy thế nào khi buộc phải thắng và thắng từ tháng này sang tháng khác. Đó là một điều phi thường mà họ đang làm”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/arsenal-len-tieng-cau-cuu-kinh-dich-tottenham-post790246.html