Arsenal - muốn nâng cúp, phải tiêu tiền

Mùa giải 2015-2016, Arsenal cán đích Premier League ở vị trí thứ 2, thua nhà vô địch Leicester City 10 điểm, xếp trên Tottenham 1 điểm và Manchester City 4 điểm. Bước vào mùa giải mới, HLV Wenger rất muốn tăng cường hỏa lực cho Arsenal để phục vụ mục tiêu vô địch Premier League nhưng xem ra CLB này đã mất đi rất nhiều sức hút…

Bản hợp đồng trị giá 50 triệu đôla mua Granit Xhaka là bom tấn duy nhất của Arsenal

“Thời điểm này tôi không có nhiều lựa chọn khi chỉ có trong tay Santi Cazorla, Mesut Oezil, Aaron Ramsey và Olivier Giroud. Chính vì vậy, tôi sẽ chiêu mộ thêm tiền đạo để hàng công đa dạng hơn" - HLV Wenger khẳng định. Tuy nhiên, diễn biến ban đầu trên sàn chuyển nhượng không mấy khả quan khi Lyon đã từ chối đề nghị 29,4 triệu bảng của Arsenal cho tiền đạo Alexandre Lacazette.

Hồi đầu tháng 6, có nhiều tin đồn cho thấy Arsenal đang ở rất gần chữ ký của tiền đạo Jamie Vardy. Những trang báo lớn tại Anh cũng xác nhận hai đội bóng đã đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng. Arsenal cũng tung tin đã thống nhất được mức lương thưởng dành cho Vardy. Nhưng cuối cùng Vardy đã từ chối Arsenal để tiếp tục gắn bó với Leicester. Mới đây nhất, CLB Toulouse cho biết tiền đạo số 1 của họ mùa trước là Wissam Ben Yedder (ghi được 17 bàn thắng sau 35 trận) đã từ chối Arsenal để chuyển đến Tây Ban Nha thi đấu cho Sevilla vì CLB Tây Ban Nha chịu chi và quyết liệt hơn.

Thực tế ấy khác hẳn với Arsenal hồi đầu mùa khi họ rất hăm hở trên thị trường chuyển nhượng bằng bản hợp đồng trị giá 50 triệu đôla mua Granit Xhaka. Nhưng sau đó, "Pháo thủ" gần như mất hút, khi chỉ thực hiện các thương vụ nhỏ với Tasumo Asano và trung vệ Rob Holding. Chính sách chuyển nhượng tiết kiệm của đội chủ sân Emirates, vì thế tiếp tục bị chỉ trích khi họ vẫn chưa thể đưa về được một tiền đạo đẳng cấp.

Giám đốc điều hành Ivan Gazidis vẫn bảo vệ chính sách mua sắm của Arsenal: "Chúng tôi không đủ khả năng để đánh bại các đối thủ cạnh tranh có tiềm lực kinh tế mạnh hơn. Bởi thế, Arsenal phải cân nhắc kỹ lưỡng và thật chọn lọc trong từng thương vụ một". Tuy vậy, có người cho rằng với bản tính thắt lưng buộc bụng của HLV người Pháp, mùa hè chuyển nhượng của Arsenal coi như đã xong. Nhưng sự thực là Wenger vẫn còn cẩn trọng, nhất là khi Metersacker chấn thương dài hạn và Arsenal cần ít nhất một trung vệ, một tiền đạo nữa.

Giả sử lúc này Wenger quyết định đưa ra mức giá 40 triệu bảng Anh, chắc chắn chủ tịch Lyon sẽ phải mềm mỏng ngay lập tức bởi đó là mức giá mà ông mong muốn. Và nếu Lacazette đến với Arsenal, thương vụ Mustafi sẽ đơn giản hơn. Lúc ấy, Mustafi sẽ thấy Arsenal là một CLB có tham vọng lớn và điều đó sẽ thôi thúc anh tìm đường đến Emirates.

Ngược lại, nếu Wenger cũng quyết đoán vụ Mustafi, ông cũng sẽ mở rộng cửa để Mahrez hoặc Lacazette đến Arsenal. Khi ấy, kỳ chuyển nhượng mùa hè của Arsenal sẽ kết thúc sớm một cách hoàn hảo.

HLV Wenger từ lâu đã nổi tiếng là chi tiêu tiết kiệm nên những phi vụ quan trọng của Arsenal thường đến vào thời điểm cuối mùa chuyển nhượng. Chính vì thế, các cầu thủ mới đến không có đủ thời gian để làm quen và hòa nhập với tập thể mới. Arsenal đang trong thời gian tập huấn trước mùa giải, thời gian lý tưởng cho các tân binh hòa nhập.

Bởi thế, càng quyết đoán trên thị trường, khả năng thành công của Arsenal ở mùa giải mới càng cao, nhờ vào khả năng tăng tốc sớm ngay từ những tuần đầu giải vừa khởi tranh.

Nguyễn Đức

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/the-thao-du-lich/9100-arsenal-muon-nang-cup-phai-tieu-tien.html