Arsenal: Nguy cơ "buông súng" vì... pháo xịt

Có quá nhiều điều để nói về trận đấu trên SVĐ Emirates đêm qua. Đó là trận đấu mà Arsenal áp đảo hoàn toàn, tung ra 11 cú dứt điểm về phía khung thành Southampton nhưng chẳng ghi nổi bàn thắng nào. Đó là trận đấu thứ 4 liên tiếp tại Premier League, "Pháo thủ" không thắng, trận thứ 3 liên tiếp họ "tịt ngòi".

Sau trận, Arsene Wenger không ngớt lời ca thán về hàng công Arsenal, rằng ông vô cùng thất vọng, rằng các học trò của mình "phải tận dụng được ít nhất 1 trong 10 cơ hội ăn bàn rõ ràng":

"Tôi không hạnh phúc khi các cầu thủ bỏ lỡ những cơ hội. Đáng lý ra họ phải làm tốt hơn thế. Cách Arsenal thi đấu ngày hôm nay, ở một giải đấu chất lượng như Premier League là rất tốt. Nhưng khả năng dứt điểm thì quá tồi và điều này tạo ra sự khác biệt. Ngạc nhiên vì khi kết thúc trận đấu tỷ số là 0-0".

Ozil sa sút, cũng là lúc "căn bệnh" cố hữu của hàng công Arsenal lại tái phát

Arsenal đã không thể thắng trong vòng đấu mà các đối thủ thuộc top 6 đều có được 3 điểm trọn vẹn. Lúc này, khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Leicester là 5 điểm trong bối cảnh Premier League còn 14 vòng đấu nữa. Điều đó khiến Wenger thừa nhận cuộc đua vô địch tại Premier League đang trôi dần khỏi tầm với của ông và các học trò khi khoảng cách với đội đầu bảng Leicester đã là 5 điểm.

Có vẻ như, phong độ xuất sắc mà Mesut Ozil thể hiện suốt thời gian qua cùng 12 bàn thắng của "chân gỗ" Olivier Giroud đã khiến nhà cầm quân người Pháp quên mất rằng: hàng công Arsenal, từ trước tới nay, vẫn luôn bất ổn như thế. Ngay cả sự trở lại của Alexis Sanchez cũng không đủ để khỏa lấp sự yếu kém đó.

Rõ ràng, "Giáo sư" chẳng thiếu tiền để mang về một "sát thủ" đẳng cấp, thậm chí rất nhiều lần để ngỏ khả năng này ở kì chuyển nhượng mùa đông vừa qua.

Vấn đề ở chỗ, tìm được một chân sút hiệu quả hơn Olivier Giroud, Theo Walcott và Alexis Sanchez không phải chuyện đơn giản. Trong khi những cái tên phù hợp đều đang ổn định ở CLB chủ quản và chẳng dại gì chấp nhận thử thách ở môi trường khắc nghiệt hơn.

Rất khó để Arsenal lên ngôi tại Premier League với hàng công này

Nhìn sang những kình địch lắm tiền của Arsenal, mới thấy nỗi khổ không chỉ của riêng Wenger: MU tiếp tục nhận lấy danh hiệu "ông vua tin đồn" trong mỗi kì chuyển nhượng, còn Chelsea chỉ mang về cái tên đã hết thời như Alexandre Pato!

“Nếu bạn biết tiền đạo nào đẳng cấp thế giới có thể gia tăng sức mạnh cho Arsenal thì cứ nói với tôi một câu. Họ đâu có đi dạo trên phố và oang oang rằng 'Này ông, tôi là một tiền đạo đẳng cấp thế giới, làm ơn hãy ký hợp đồng với tôi đi'?", Wenger ngậm ngùi tâm sự ở buổi họp báo sau trận Arsenal - Southampton.

Theo thủ thành Petr Cech, Arsenal cần giành được 86-87 điểm để vô địch Premier League. Sau 24 vòng, "Pháo thủ" đã có 45 điểm, nghĩa là phải giành chiến thắng ở... 14 vòng đấu còn lại mới mong đạt được ước nguyện.

14 chiến thắng liên tiếp, con số không tưởng với hàng công hiện tại và chẳng khác nào cách để người Arsenal gián tiếp tuyên bố, họ đã "buông súng" trong cuộc đua Premier League!

Video Arsenal hòa Southampton

3 - Arsenal đã trải qua 3 trận liên tiếp không ghi bàn tại Premier League. Đây là chuỗi trận tệ nhất của “Pháo thủ” kể từ tháng 2/2009.

4 - 4 trận liên tiếp không thắng cũng là “thành tích” mà thầy trò Wenger mới trải qua lần đầu tiên kể từ tháng 8/2014.

4 - Mesut Ozil đang chạm đáy phong độ ở mùa giải 2015/16 với chuỗi 4 trận liền không ghi bàn hay kiến tạo.

21 - Trong trận đấu với Southampton đêm 2/2, các chân sút bên phía Arsenal tung ra tổng cộng 21 cú dứt điểm, trong đó có 11 cú trúng đích nhưng … không ghi nổi bàn thắng nào.

Đỗ Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/arsenal-nguy-co-buong-sung-vi-phao-xit-c9a386286.html