Arsenal vững ngôi đầu, Man City nhấn chìm Cardiff

(NLĐO) – Sau một tuần lễ hồi hộp nhìn hết Chelsea đến Man City chiếm lấy ngôi đầu trước khi đòi lại tất cả ở trận đấu muộn, Arsenal lần này tự quyết ngôi đầu bảng của mình bằng chiến thắng trong trận derby thành London với Fulham.

Đây là lần thứ nhì kể từ đầu mùa, Arsenal có được chuỗi năm trận thắng liên tiếp, tính cả sân nhà lẫn sân khách. Điều này lý giải nguyên nhân Arsenal xứng đáng giữ được ngôi đầu bảng trước sự đeo bám quyết liệt của các ứng viên nặng ký như Man City hay Chelsea.

Cazorla lập cú đúp cho Arsenal trước Fulham

Ở trận đấu không được quyền để mất điểm với bất kỳ lý do nào, Arsenal mất đến gần một giờ mới khai thông được thế bế tắc trước đối thủ cùng thành phố tranh đoạt bóng khá rắn và chủ trương chơi phòng ngự chặt chẽ trên phần sân nhà. Suốt cả hiệp một, Arsenal dù liên tục vây hãm khung thành Fulham và dứt điểm khá nhiều nhưng những cú sút của Serge Gnabry, Bacary Sagna, Santi Cazorla hay Olivier Giroud không đủ sức gây khó cho hàng phòng ngự đội khách. Ở phần sân ngược lại, Fulham cũng tạo được một số pha bóng nguy hiểm khiến khung thành đội chủ nhà Arsenal phải chao đảo, nhất là pha volley phút 25 của Steve Sidwell.

Niềm vui của Arsenal tiếp tục giữ ngôi đầu

Sau giờ nghỉ, Arsenal tiếp tục tăng tốc và bất ngờ có bàn mở tỉ số. Từ đường chuyền cánh trái của Wilshere phút 57, Santi Cazorla ngả người dứt điểm ngay. Bóng đi chính xác khiến thủ tành Maarten Stekelenburg phải vào lưới nhặt bóng. Năm phút sau, vẫn là Cazorla có bóng ở trung lộ và cú sút từ ngoài vòng cấm của anh lại khiến thủ thành Sketelenburg phải bó tay khi bóng đi sệt rất khó chịu.

Arsenal sau đó kiểm soát thế trận rất tốt, không cho đối thủ Fulham có cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành đội nhà. Không chủ động tấn công thêm nhưng những lần đưa bóng qua phần sân Fulham của “Pháo thủ” đều ít nhiều gây nguy hiểm, như cú sút cực mạnh đưa bóng đi trúng cột dọc của Podolski phút 74 hay tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Giourd ít phút sau đó.

Thắng trận tại Emirates, Arsenal bảo vệ được ngôi đầu bảng bất chấp nỗ lực của các đối thủ bởi ở trận đấu cùng giờ tại Etihad, Man City xuất sắc đánh bại Cardiff City với tỉ số cách biệt 4-2 để tiếp tục bám đuổi ở vị trí thứ nhì.

Edin Dzeko ghi bàn thắng thứ 100 cho Man City

Thói quen ghi bàn mang tính hủy diệt một lần nữa được các cầu thủ Man City thể hiện tại “chảo lửa” Etihad mà Cardiff City chính là “nạn nhân” mới nhất. Mùa giải mới qua được hơn nửa chẳng đường một chút, The Citizens đã sở hữu đến hơn 100 pha lập công, biến sân Etihad thành nỗi ám ảnh cho mọi đối thủ.

Những nỗ lực của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ có thể giúp họ chơi ngang ngửa với đội chủ nhà trong hơn mười phút trước khi Edin Dzeko phá thế cân bằng ở phút 14. Từ đường chuyền thuận lợi của David Silva, chân sút người Bosnia dứt điểm qua tay thủ thành Kevin McNaughton mà hệ thống Goal-line xác định bóng đã vượt qua vạch vôi cầu môn Cardiff. Đây chính là bàn thắng thứ 100 từ đầu mùa của Man City và đội bóng của HLV Manuel Pellegrini vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhất là khi họ để cho Craig Noone san bằng cách biệt 1-1 ở phút 30 sau khi tiền đạo này đánh bại được trung vệ Vincent Kompany và sút hạ thủ môn Joe Hart.

Yaya Toure chơi xông xáo trước Cardiff City

Niềm vui của đội khách chỉ kéo dài đúng… 3 phút sau khi Jesus Navas kết thúc gọn gàng pha bóng phản công nhanh của Man City, bắt đầu từ Yaya Toure và Edin Dzeko đẩy tiếp cho tiền vệ người Tây Ban Nha thoát xuống ghi bàn.

Sau giờ nghỉ, Sergio Aguero được tung vào sân và tiền đạo người Argentina đã tham gia vào cả hai pha lập công của Man City ở hiệp đấu thứ nhì. Phút 76, Yaya Toure cướp được bóng từ trên phần sân nhà và dốc bóng rất nhanh sang nửa phần sân đối diện. Anh chuyền ngang cho Aguero và nhận lại bóng, dứt điểm rất nhanh khiến thủ thành Marshall phải bó tay. Ba phút sau, đến lượt Toure “trả lễ” cho Aguero để cầu thủ này đảo người hai lần để đánh bại hậu vệ Caulker trước khi dứt điểm chéo góc vào khung thành Cardiff.

Cựu cầu thủ Man United Fraizer Campbell gỡ thêm một bàn cho Cardiff ở phút bù giờ thứ ba nhưng không đủ ngăn Man City giành trận thắng thứ 7 liên tiếp tại giải Ngoại hạng, tiếp tục giữ ngôi nhì bảng sau Arsenal.

Yohan Cabaye giúp Newcastle củng cố thứ hạng trong nhóm dẫn đầu

Ở các trận đấu còn lại, Newcastle đánh bại đội chủ nhà West Ham ngay tại sân Upton Park với tỉ số 3-1. Cầu thủ người Pháp Yohan Cabaye ghi được cú đúp bàn thắng ở các phút 16 và 90, xen kẽ là pha lập công phút 33 của đồng hương Loic Remy. Carlton Cole gỡ được một bàn cho đội chủ nhà vào phút 46 và West Ham tiếp tục chìm sâu ở cuối bảng xếp hạng. Trên sân Selhurst Park, Jason Puncheon ghi bàn thắng duy nhất ở phút 51, giúp chủ nhà Crystal Palace đánh bại Stoke City 1-0 đồng thời nhảy liền bốn bậc, thoát luôn vị trí cuối bảng đeo bám họ suốt nhiều vòng đấu vừa qua.

Puncheon (13) lập công cho Crystal Palace

Một đội chủ nhà khác là Norwich City đánh bại Hull City với tỉ số 1-0 bằng bàn duy nhất của Ryan Bennett phút 87. Sunderland cũng nhờ lợi thế sân nhà mà có hai bàn thắng, lội ngược dòng để cầm hòa Southampton sau khi bị dẫn trước hai bàn chỉ trong vòng 31 phút.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/arsenal-vung-ngoi-dau-man-city-nhan-chim-cardiff-20140119012747557.htm