Arsenal vững trên ngôi đầu: 'Pháo thủ' đã sẵn sàng cho ngôi vô địch?

Chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace một lần nữa khẳng định Arsenal đang chơi một thứ bóng đá bay bổng. Nhưng sau tất cả những gì đã có, Arsenal chỉ hoàn tất màn dạo đầu hoàn hảo của mình. Giông bão vẫn chờ đội bóng của ông Wenger ở phía trước.

Cesc Fabregas đã cố gắng nói lảng về khả năng Arsenal có thể vô địch trong mùa giải năm nay. Với cựu thủ quân của "Pháo thủ", việc Arsenal có 2 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi vẫn chưa đủ để đảm bảo rằng đội quân của Arsene Wenger đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên sau 8 năm chờ đợi.

Ông Wenger luôn tin vào những lời nói của Fabregas. Cá nhân ông cũng từng thừa nhận "cậu ấy luôn đưa ra những phán quyết chính xác". Thế nên, ông hiểu vì sao Fabregas không trả lời câu hỏi nhạy cảm ấy.

Arsenal hiện đang chơi rất thăng hoa. Truyền thông Anh và châu Âu thậm chí còn thổi họ hơi quá. Nhưng cái hơi quá ấy là có cơ sở bởi Arsenal đang sở hữu bộ ba Giroud - Oezil - Ramsey có phong độ cực cao. Ngoài ra, bàn thắng tuyệt đỉnh của Jack Wilshere trong trận đấu với Norwich cuối tuần trước cũng củng cố cho cơ sở niềm tin ấy.

Arsenal đang có phong độ cao với bản năng tuyệt vời của Oezil

Nhưng quá khứ đang chống lại tham vọng giành danh hiệu của Arsenal.

Arsenal đã có 19 điểm sau 8 trận đấu (tính đến trước trận thắng 2-0 trước Crystal Palace). Nhưng cũng chính những đối thủ này ở mùa 2012-13, Arsenal thậm chí còn không đánh rơi 1 điểm nào. Mùa này, Arsenal thua 1-3 trước Aston Villa, đối thủ mà Arsenal đã thắng 2-1 trong mùa trước.

Mùa trước, Arsenal ghi 17 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 bàn trước các đối thủ Villa, Fulham, Tottenham, Sunderland, Stoke, Swansea, West Brom và Norwich. Hiệu số bàn thắng-bại của họ là +12.

Mùa này, cũng với số trận và đối thủ tương tự, Arsenal ghi nhiều hơn với 18 bàn (một kỉ lục của CLB) nhưng đã để thủng lưới 9 bàn. Hiệu số thắng-bại của họ ít hơn mùa trước 3 bàn.

Lịch thi đấu của mùa giải này cũng chỉ ra rằng tham vọng vô địch đang tỏ ra quá mong manh và cuộc chiến vinh quang của họ mới chỉ bắt đầu.

Nhưng nỗi ám ảnh của mùa trước buộc người Arsenal phải dè chừng

Sau trận đấu với Crystal Palace, chuỗi ngày khó khăn mới thực sự bắt đầu. Arsenal sẽ có trận đấu khó khăn đầu tiên trước Liverpool trên sân nhà Emirates. Tiếp đó là chuyến làm khách của ĐKVĐ Man United ở Old Trafford.

Một năm trước, khi tiếp Liverpool trên sân nhà, Arsenal chỉ có được trận hòa 2-2. Tiếp đó, họ thúc thủ 1-2 trước Man United ở Old Trafford. Ở giai đoạn lượt đi của mùa trước, Arsenal chỉ thắng được mỗi Liverpool (2-0), họ đã thua Man United và Chelsea trong khi chỉ có được 1 điểm trước Man City.

Do đó, có thể một số fan Arsenal sẽ cảm thấy chạnh lòng khi Fabregas không dám nói về chuyện Arsenal vô địch. Nhưng khi phía trước là những bức tường thành rất lớn, những chiến thắng vừa qua chỉ là một bước khởi đầu tốt. Nếu Arsenal muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu, họ cần phải duy trì được mạch chiến thắng của mình.

Mùa giải vẫn còn rất dài ở phía trước và Arsenal cần phải làm tốt nhất những gì có thể để duy trì vị thế mà họ đang có. Chỉ đến khi đó, nếu được hỏi lại một lần nữa, Fabregas sẽ không ngần ngại trả lời là "CÓ" thay vì phải tiếp tục lẩn tránh với câu hỏi này.

T.Giáp
Theo Daily Mail

8 trận đấu của Arsenal ở đầu mùa giải năm nay:

Arsenal - Aston Villa 1-3

Fulham - Arsenal 1-3

Arsenal - Tottenham 1-0

Sunderland - Arsenal 1-3

Arsenal - Stoke 3-1

Swansea - Arsenal 1-2

West Brom - Arsenal 1-1

Arsenal - Norwich 4-1.

8 trận đấu với các đối thủ tương tự của Arsenal ở mùa trước:

Arsenal - Aston Villa 1-1

Fulham - Arsenal 0-1

Arsenal - Tottenham 5-2

Sunderland - Arsenal 0-1

Arsenal - Stoke 1-0

Swansea - Arsenal 0-2

West Brom - Arsenal 1-2

Arsenal - Norwich 3-1

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-anh/arsenal-vung-tren-ngoi-dau-phao-thu-da-san-sang-cho-ngoi-vo-dich-n20131026171810674.htm