Atletico bỏ quên sở trường phòng ngự

Real Betis đúng là một cơ hội để thử nghiệm đội hình tấn công với HLV Diego Simeone. Lâu lắm rồi Atletico Madrid mới chơi với một tiền vệ phòng ngự trên sân (Gabi), và những vệ tinh quanh anh đều là những cầu thủ có xu hướng tấn công.

Dĩ nhiên, những thí nghiệm thì luôn phải trả một cái giá nào đấy, thật may là đội bóng áo sọc đỏ trắng không bị tổn hại vì ý tưởng của HLV người Argentina, dù họ đã để đội khách sút bóng trúng đích nhiều gấp đôi.

Và một cái giá khác cho việc yêu thích tấn công là Rojiblancos không thật sự hiệu quả khi đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu. Mà về lý thuyết, họ phải có được nhiều hơn một bàn thắng, khi Antoine Griezmann, Saul Niguez, Gaitan, Fernando Torres được chơi khá tự do, và Koke thậm chí còn được chơi như một số 10 phía sau các tiền đạo.

Đội bóng thủ đô đá rất sáng nước trong những phút đầu tiên, và chỉ mất có 8 phút để có bàn mở tỉ số của Nico Gaitan, người mới được đá trận thứ 4 ở La Liga kể từ đầu mùa. Nhưng sau đó, là nhìn Real Betis kháng cự lại với những pha tấn công sắc nét, mà nếu thủ thành Miguel Moya không thật xuất sắc, Atletico Madrid đã có thể thủng lưới.

"Mọi tỉ số đều có ý nghĩa", đội trưởng Gabi phân trần. "Chúng tôi đang bước vào giai đoạn quan trọng để trở lại với cuộc đua vô địch, và kết quả nào cũng là đáng trân trọng, khi chúng tôi đã chơi tốt theo cách của mình".

Dĩ nhiên, họ chỉ chơi tốt hơn so với trận thua Las Palmas ở Cúp nhà Vua cách đây vài ngày, khi giữ sạch lưới trước đội bóng toàn thua 4 trận sân khách liên tiếp như Real Betis. Và hàng phòng ngự tiếp tục mắc những sai lầm, mà Sime Vrsaljko và Stefan Savic là hai cái tên chơi tệ nhất ở trận này. Diego Simeone đang cố gắng tìm thêm những cách khác để chiến thắng, nhưng nếu ông cố tình bỏ quên sở trường phòng ngự, thì chưa chắc Atletico Madrid sẽ đạt được mục tiêu của mình.

TDũng
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/atletico-bo-quen-so-truong-phong-ngu-n20170115233116496.htm