B.Bình Dương đấu với Al Karamah lượt đi AFC Cup: Chỉ còn một nửa giấc mơ

Hôm qua người Bình Dương đã nghĩ đến những câu chuyện của nàng Scheherazade trong truyện cổ “Ngàn lẻ một đêm” tại xứ sở Tây Á huyền bí. Tiếc thay giấc mơ ấy chỉ còn một nửa sau bàn rút ngắn khoảng cách 1-2 của Al Karamah.

(TT&VH) - Không như bản lý lịch hoành tráng và tất cả những gì người ta mường tượng về “gã khổng lồ” Al Karamah, trong 45 phút của hiệp 1, đội bóng đến từ xứ sở Syria đã trình diễn một lối chơi yếu bóng vía đến lạ kỳ. Có thể nguyên nhân đến từ chấn thương của chân sút hàng đầu Ahmad Alomier, nhưng HLV Mohamad Kwid vẫn còn đó 3 tuyển thủ QG Syria là thủ môn Balhous, Alshbli và Jennyat. Phía bên kia, Bình Dương vẫn xuất trận với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc: trong khung gỗ, Thế Anh đã trở lại; ngay phía trên bộ tứ Quang Thanh, Chí Công, Osita và Hoàng Vương tiếp tục được tin dùng. Nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi bóng được giao cho Hữu Thắng và Công Minh. Bất ngờ nhất là “dự bị trường kỳ” Nguyễn Vũ Ân bất ngờ được chọn để chơi ở hành lang cánh trái. Philani và Vũ Phong thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau ở vị trí hộ công để tiếp đạn cho Molina, mũi nhọn duy nhất chơi trên hàng công. Niềm vui của Bình Dương lẽ ra đã trọn vẹn hơn nếu như họ không để Al Karamah gỡ lại 1 bàn. Do sự chủ quan ít nhiều của Al Karamah nên hàng phòng ngự đội khách không ít lần để sổng Philani, Molina và Vũ Phong. Thêm nữa, hàng tiền vệ Al Karamah gần như không có sự sáng tạo trong cách chơi. Đây có lẽ một trong những nguyên nhân họ phải sử dụng đến những cú câu bóng vào trong để các tiền đạo không chiến. Và tất nhiên, ông Chung và hàng phòng ngự của B.BD đã bắt được bài này qua những băng hình mà họ thu thập từ internet. Những đường bóng xuống 2 biên của Al Karamah đều bị phong tỏa hoặc đều chặn đứng bởi 2 cái đầu của Chí Công và Osita. B.BD không những thủ hay mà công rất giỏi. Sau cú đánh đầu làm hú vía Balhous của Philani (8’), chỉ 9 phút sau, Vũ Phong thực hiện cú đá phạt góc để Chí Công đánh bại hàng phòng ngự to cao của Al Karamah làm tung lưới Balhous. Hơn 2 vạn khán giả trên sân Gò Đậu vỡ òa trong niềm vui. Đó cũng là thời khắc giấc mơ bắt đầu hiện về với thầy trò ông Chung. Lối chơi khoa học, hợp lí đã giúp B.BD tạo ra một thế trận chặt chẽ, và thêm một lần từ một tình huống bóng chết, Hữu Thắng thực hiện cú đá phạt (41’), “dị nhân” Philani lại khiến những gã trung vệ to cao của Al Karamah phải ôm hận với cú cài người khéo léo rồi thực hiện cú xỉa bóng nâng tỷ số lên 2-0. Cơn mưa nặng hạt đổ xuống ở quãng nghĩ giữa hiệp đấu làm giảm cái oi bức của thời tiết. Thế nhưng, sức nóng của hơn 2 vạn con người ngồi trên sân Gò Đậu không hề thuyên giảm. Thừa thắng xông lên, B.BD bất ngờ chơi như “lên đồng” khiến đối thủ phải co mình chống đỡ. Và nếu cú vô lê của Vũ Phong đi đúng mu chính diện (sau pha dọn cỗ của Philani ), thì có lẽ trận đấu đã được kết liễu ở phút 68. Tiếc cho thầy trò ông Chung, khi thể lực sa sút, những đôi chân không còn nghe cái đầu nữa, họ đã đánh mất thế trận vào tay đối thủ. Những sự thay đổi của HLV Kwid đưa Ahmad Alomier thay Taiar (46’), Mando thay Shbli (56’) và Alhamwi thay Aodi (67’) thực sự đã làm thay đổi cục diện. Và điều gì đến rồi cũng phải đến, một tích tắc sơ hở của hàng phòng ngự đã khiến giấc mơ của B.BD chỉ còn một nữa, khi họ để Ahmad Alomier rút ngắn tỷ số 1-2. Dù bảo vệ thành công chiến thắng 2-1, nhưng rõ ràng đó cũng chỉ là một chút lợi thế mà đội bóng đất Thủ có được ở trận lượt về vào ngày 21/11 tại Syria. Bàn thắng: Chí Công (17’), Philani (41’)- Ahmad Alomier (68’) ĐAM SAN Phát biểu sau trận: HLV Mai Đức Chung (B.BD): Quyết bảo vệ thành quả này “Tôi hạnh phúc với chiến thắng này, xin cảm ơn và chia vui với tất cả mọi người. Không phải nói, nhưng thực tình tôi đã nghĩ đến chiến thắng này trước khi bóng lăn. Và tôi cho đây là món quà xứng đáng với nỗ lực của B.BD. Ở lượt về, chúng tôi sẽ quyết bảo vệ được thành quả này. Bằng cách nào ư? Chúng tôi sẽ đá áp sát trên 2/3 mặt sân, để họ không có cơ hội tiến đến khung thành, hay thực hiện những cú tạt từ biên vào…” HLV Mohamad Kwid (Al Karamah): Chúng tôi đang có lợi thế “2 bàn thua đều xuất phát từ cặp trung vệ, và chúng tôi phải khắc phục triệt để ở lượt về nếu muốn đánh bại B.BD. Tất nhiên, cũng không phủ nhận, với 1 bàn thắng trên sân khách chúng tôi ít nhiều đang có lợi thế. nhưng không có gì là dễ dàng cả…” Phát biểu sau trận: HLV Mai Đức Chung (B.BD): Quyết bảo vệ thành quả này “Tôi hạnh phúc với chiến thắng này, xin cảm ơn và chia vui với tất cả mọi người. Không phải nói, nhưng thực tình tôi đã nghĩ đến chiến thắng này trước khi bóng lăn. Và tôi cho đây là món quà xứng đáng với nỗ lực của B.BD. Ở lượt về, chúng tôi sẽ quyết bảo vệ được thành quả này. Bằng cách nào ư? Chúng tôi sẽ đá áp sát trên 2/3 mặt sân, để họ không có cơ hội tiến đến khung thành, hay thực hiện những cú tạt từ biên vào…” HLV Mohamad Kwid (Al Karamah): Chúng tôi đang có lợi thế “2 bàn thua đều xuất phát từ cặp trung vệ, và chúng tôi phải khắc phục triệt để ở lượt về nếu muốn đánh bại B.BD. Tất nhiên, cũng không phủ nhận, với 1 bàn thắng trên sân khách chúng tôi ít nhiều đang có lợi thế. nhưng không có gì là dễ dàng cả…”

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20091016081254949t128/bbinh-duong-dau-voi-al-karamah-luot-di-afc-cup-chi-con-mot-nua-giac-mo.htm