B.Bình Dương gây 'địa chấn' tại Cúp AFC 2009

Chiều qua, B.Bình Dương chứng minh mục tiêu lọt vào chung kết Cúp AFC 2009 của họ không phải là hoang đường khi hạ gục “đại bàng” Al Karamah 2-1 tại Gò Đậu...

>> B.Bình Dương viết tiếp lịch sử >> Vào bán kết Cúp AFC, B.Bình Dương làm nên lịch sử >> Lượt về tứ kết Cúp AFC 2009: Chủ nhà lấy vé? >> B.Bình Dương tự tin, Kiatisak e ngại Đánh giá cao khả năng của đối phương nên B.Bình Dương nhập cuộc rất thận trọng. Họ thiết lập một thế trận phòng ngự chặt chẽ để đối phó với những đợt tấn công dồn dập của “đại bàng sa mạc” và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đáp trả. Và điều đó đến chỉ sau 12 phút. Từ một tình huống đá phạt góc, Vũ Phong câu bóng cho Chí Công đánh đầu chuẩn xác, mở điểm cho đội bóng xứ Gốm. “Cú đấm” bất ngờ này của đội chủ nhà khiến lòng tự trọng của Al Karamah bị tổn thương. Họ liên tục tràn sang phần sân đối phương và đẩy cao tốc độ trận đấu hơn nữa. Tuy nhiên, sự nóng vội này khiến đội bóng Tây Á tiếp tục phải trả giá bởi đòn “hồi mã thương” của Philani. Phút thứ 43, cầu thủ số 10 của B.Bình Dương tả xung hữu đột giữa ba hậu vệ của đội khách trước khi xỉa bóng hạ gục thủ môn Al Karamah, nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, khi bước vào hiệp 2, do sa sút về thể lực bởi những đợt không chiến liên tục của đội khách nên hàng thủ của đội chủ nhà không còn giữ được chấp “thép”. Hệ quả là B.Bình Dương để cho Al Karamah gỡ lại được một bàn ở phút thứ 72 với cú dứt điểm cận thành của tiền đạo A.Alomier. “Chủ nhà chơi mạch lạc hơn chúng tôi. Cả hai bàn thua của Al Karamah đều do sai lầm của hàng thủ”, HLV Al Karamah, ông M.Kewid than thở sau trận đấu. Trong khi đó HLV Mai Đức Chung tiếc nuối: “Nếu tập trung hơn, chúng tôi có thể bảo toàn được chiến thắng 2-0. Dù đánh bại Al Karamah, nhưng tôi vẫn cho rằng họ là một đối thủ rất đáng gờm. Để cho đối phương ghi được một bàn, B.Bình Dương sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận lượt về khi phải chơi trên sân khách”. Để có vé vào chung kết, phía trước thầy trò ông Chung còn là một hành trình gian khó ở Syria, nơi họ sẽ phải đối đầu với Al Karamah ở trận bán kết lượt về. Dẫu vậy, với chiến thắng lịch sử chiều qua, B.Bình Dương có quyền tự hào. Tự hào bởi họ chứng minh mục tiêu đi đến trận đấu cuối cùng của Cúp AFC 2009 là có tính khả thi, chứ không phải giấc mơ hoang đường.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/BBinh-Duong-gay-dia-chan-tai-Cup-AFC-2009/200910/63587.datviet