B. Bình Dương – SLNA (2-1): May mà không vỡ sân

Chiều qua, sân Bình Dương quá tải do xả cửa. Khu C, D tràn ngập sắc áo vàng của CĐV SL Nghệ An. Khu khán đài B cũng chật như nêm số khán giả Bình Dương.

Dưới sân tổ trọng tài Đinh Văn Dũng chịu sức ép khiến nhiều lúc xử lý thiếu dứt khoát. Đặc biệt là tình huống phủ nhận bàn thắng của đội khách SL Nghệ An vào đầu hiệp 2.

Từ tình huống Plaza (SLNA) đệm bóng vào lưới sau có phá bóng của thủ môn Esell. Trong khi trợ lý Trần Minh Thắng di chuyển về vạch giữa sân chuẩn bị pha giao bóng thì trọng tài Dũng trao đổi với trọng tài thứ tư Võ Minh Trí bằng thiết bị vô tuyến rồi chuyển từ việc công nhận bàn thắng thành pha phát bóng lên vì... việt vị.

Trận đấu rất căng, hàng ngàn CĐV SL Nghệ An ngồi chật như nêm khu khán đài C, D nhiều lần ném rất nhiều vật lạ xuống sân và còn thách thức lực lượng làm nhiệm vụ. Thỉnh thoảng lại có CĐV bị áp giải ra ngoài. Tình hình căng đến độ anh Tuệ - Chủ tịch Hội CĐV Nghệ An phía Nam phải dùng loa kêu gọi các CĐV xứ Nghệ cổ vũ đẹp đẽ hơn.

Trận đấu vẫn tiếp tục nóng lên khiến có lần hậu vệ Đặng Văn Robert (B. Bình Dương) gây nhau với HLV Nguyễn Hữu Thắng của SL Nghệ An tại khu kỹ thuật đội khách khiến HLV Lê Thụy Hải phải chạy sang can thiệp.

Đội khách dẫn trước từ bàn thắng của Kavin. Trịnh Quang Vinh san bằng 1-1 cho chủ nhà ở phút 45+2 và Kesley vào sân hiệp 2 (thay Anh Đức bỏ quá nhiều cơ hội) đã có cú santo quen thuộc sau khi ấn định tỉ số 2-1 cho chủ nhà ở phút 75.

Càng về cuối trận tình hình càng căng, các banderole, cờ phướn, quảng cáo trên khán đài C, D bị CĐV đội khách xé rách tơi tả.

B. Bình Dương thở phào sau trận đấu căng thẳng và hiếm hoi được 3 điểm trên sân nhà. SL Nghệ An mất ngôi đầu cùng hình ảnh CĐV SL Nghệ An rất phản cảm.

Đã đến lúc phải xem lại việc xả cửa cho các CĐV vào tự do khiến suýt vỡ sân.

DUY ÂN

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/2013080410525243p1020c1090/b-binh-duong--slna-21-may-ma-khong-vo-san.htm