B.Bình Dương thắng vẫn tiếc !

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chơi một trận rất hay trước Al Karamah nhưng những cơ hội bị phung phí và khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ khiến B.Bình Dương chỉ thắng sát nút 2-1

Nhiệm vụ giành một trận hòa trước CLB Al Karamah đã được các cầu thủ B.Bình Dương hoàn thành vượt chỉ tiêu khi thi đấu tưng bừng để đánh bại đại diện đến từ Syria với tỉ số 2-1 ở trận bán kết lượt đi AFC Cup 2009 diễn ra tối qua, 15-10, trên sân nhà Gò Đậu. Thắng nhưng vẫn tiếc, đó là cảm giác chung của gần 25.000 khán giả chen kín sân Gò Đậu để cổ vũ cho đội chủ nhà B.Bình Dương. Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã thi đấu một trận rất hay, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn cũng như hạn chế phần lớn lối đá tấn công bóng bổng nguy hiểm của Al Karamah. Lối chơi tưng bừng của đội chủ nhà không chỉ làm đảo lộn mọi dự đoán của giới chuyên môn mà còn khiến ngay cả các học trò của HLV Mohamad Qwayed cũng bất ngờ để rồi thi đấu lúng túng trong suốt 45 phút đầu tiên và gần nửa hiệp 2. Thành quả của lối đá tưng bừng đó được cụ thể hóa ngay từ phút 18 với pha lập công của trung vệ Chí Công. Cầu thủ gốc Cần Thơ đã có một trận đấu đáng nhớ. Anh không chỉ hoàn thành khá tốt nhiệm vụ ngăn chặn những pha tấn công bóng bổng của đối phương mà còn trực tiếp ghi bàn mở tỉ số cho B.Bình Dương. Xuất phát từ pha đá phạt góc của Vũ Phong, giữa một dàn thủ cao to của Al Karamah mà đặc biệt là trung vệ cao 2,02 m người Cameroon Richard Bohomo, Chí Công bất ngờ xuất hiện đánh đầu cực mạnh hạ thủ thành Mosab Balhous. Chí Công (trái) không chỉ phòng ngự tốt mà còn ghi bàn mở tỉ số cho B.Bình Dương. Ảnh: Q.LIÊM Đó mới chỉ là bàn thắng đầu tiên mà Chí Công ghi cho B.Bình Dương sau gần một năm đầu quân cho đội bóng miền Đông Nam Bộ, nó rất có ý nghĩa bởi đã tạo thêm động lực cho toàn đội thi đấu tưng bừng ở những phút tiếp theo. Trong lúc đại diện đến từ Tây Á bắt đầu lúng túng thì đội chủ sân Gò Đậu đã tiếp tục dội thêm một gáo nước lạnh lên thầy trò ông Qwayed. Trong một tình huống tấn công khá đơn giản, tiền đạo Philani đã xoay trở rất tốt trong vòng vây ba hậu vệ Al Karamah trước khi nhanh chân dùng mũi giày chích bóng vượt qua tay thủ môn Balhous để nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 ở phút 43 trong sự phấn khích tột độ của các khán giả trên sân Gò Đậu. Với hy vọng tìm được bàn thắng để duy trì cơ hội vào chung kết, HLV Qwayed đã liên tiếp tung vào sân hai tiền đạo Ahmad Omaier và Al Hamawi. Kết quả, đội bóng đến từ Syria đã thành công khi chính Omaier lợi dụng một khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ B.Bình Dương để tung cú sút chìm hạ thủ môn Thế Anh, rút ngắn tỉ số trận đấu xuống 1-2. Lúc này, B.Bình Dương liên tục gia tăng sức ép lên khung thành Al Karamah nhằm tìm thêm bàn thắng gia tăng tỉ số nhưng các pha dứt điểm của Đức Thiện, Philani hay Hữu Thắng đều không thành công. Dù sao chiến thắng cũng sẽ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung có thêm động lực trước chuyến làm khách dự báo cực kỳ khó khăn ở lượt về tại Syria vào ngày 21-10 tới. Chỉ cần hòa, B.Bình Dương sẽ ghi tên mình vào trận chung kết một giải đấu tầm cỡ châu lục, thế nhưng, ban huấn luyện CLB sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn đội nhà bảo toàn được chiến thắng. Phát biểu sau trận Q.Liêm ghi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20091016121728484p0c1026/bbinh-duong-thang-van-tiec-.htm