B.Bình Dương: Trên cả tuyệt vời

Trong số hàng vạn khán giả chen nhau chỗ đứng trên sân Gò Đậu tối 15/10 cũng chẳng có mấy người dám tin đội bóng của mình sẽ thắng tưng bừng đến thế.

(TT&VH cuối tuần) - Thật ra trong số hàng vạn khán giả chen nhau chỗ đứng trên sân Gò Đậu tối qua (15/10) cũng chẳng có mấy người dám tin đội bóng của mình sẽ thắng tưng bừng đến thế. Một kịch bản phòng ngự đến độ tiêu cực để chờ thời đã được nghĩ đến. Nhưng, bóng đá vốn chứa đựng kịch tính mà chẳng nhà đạo diễn nào “kịp” nghĩ ra. Hôm qua, Bình Dương đã đem đến cho khán giả những gì bất ngờ nhất. Tất nhiên, hôm qua cũng vẫn không có những trụ cột của đội bóng. Tất nhiên, hôm qua họ vẫn không có sự phục vụ của Trường Giang vì chấn thương và Anh Đức vì không đạt phong độ tốt. Hôm qua, ông Mai Đức Chung tiếp tục gây ngạc nhiên với việc dùng những cầu thủ lạ như Nguyễn Vũ Ân, cầu thủ được chuyển đến từ Đồng Nai chưa một lần ra sân được tung ra ngay từ đầu trận. Hay dùng cầu thủ trẻ Đức Thiện trong tình huống nguy cấp thay cho Molina đã bị bắt bài. Và Bình Dương đã có một mở màn không thể ngờ đến ngay trong hiệp 1. Khi mọi người vẫn loay hoay tìm chỗ đặt chân hoặc vào cửa, khi nhiều người đang bận khen các cầu thủ Al Kamarah có thể hình quá đẹp thì “người thừa” ở mùa bóng trước, Chí Công đã mở màn cho một không khí cuồng nhiệt chưa từng có trên khán đài. Từ một pha phạt góc của Vũ Phong, Chí Công đã cắt mặt đánh đầu ghi bàn mở tỉ số 1 – 0 cho Bình Dương. Người người ngỡ ngàng, phải mất vài giây để định thần không khí mới vỡ òa. Ông Calisto, HLV Lê Huỳnh Đức, HLV Luis của ĐT.LA đồng loạt đứng dậy vỗ tay trong sự phấn khích. Quá bất ngờ, đội khách chẳng còn cách nào khác phải dâng lên tấn công nhưng, một lần nữa Bình Dương chứng tỏ họ không phải vô cớ vào đến được trận bán kết. Philani, lại vẫn là Philani đã tỏa sáng. Pha cướp bóng cận thành, một cú xỉa chân và tỉ số được nâng lên thành 2-0 cho Becamex Bình Dương. Nói thật, bầu không khí trên sân khiến người ta liên tưởng đến những trận đấu chính thức của tuyển VN trên sân Mỹ Đình. Người ta ngất ngây, người ta đê mê và người ta tự hào vì mình là người Việt. Trường Giang quyết định ngồi đội mưa trên khán đài cho khán giả “xót”, hỏi anh chỉ cười toe rồi nói: “Tụi nó đá ngoài mưa thì mình ngồi chịu mưa chung cho đồng cảm chứ. Thắng sướng quá nóng hết người rồi còn gì”. Dưới sân Huỳnh Đức đi tới đi lui, vỗ vai các cầu thủ Bình Dương trong sự hãnh diện dưới cái nhìn của nhiều người. Với bầu không khí ấy, chẳng khó để thấy các cầu thủ Việt Nam đang khoác áo Bình Dương chơi như lên đồng. Một Chí Công bình thường “nhạt” là thế hôm qua bỗng dưng hay không thể tả với những pha cắt bóng cứu nguy. Hữu Thắng bình thường ngại va chạm, ngại cầm bóng là thế bỗng dưng tả xung hữu đột khiến người ta nhớ đến cái ngày anh chưa chấn thương vẫn còn khoác áo đội tuyển. Rồi Vũ Phong, rồi Quang Thanh chơi tưng bừng và sự trở lại của Thế Anh đầy thuyết phục đã khiến cho đội bạn không thể tìm được vào khung thành dẫu cuối trận tình hình thể lực có bị bào mòn. Tỷ số 2-1 đã phản ánh đúng thế trận dẫu HLV đội bạn, ông Mohamad Kwid đã cố gượng gạo rằng, lý ra đội bóng của ông đã có thể tìm được một trận hòa và rằng một bàn thắng trên sân khách vẫn đủ để đội ông có quyền hy vọng ở trận lượt về. HLV Mai Đức Chung đã ngỏ lời : “Xin lỗi ông Mohamad nhưng đội chúng tôi đã thắng và tôi đã có niềm tin ấy ngay từ đầu chứ không phải đợi thắng mới nói”. Tất cả mọi thứ hôm qua ở đất Thủ đều trên cả tuyệt vời. Bình Dương tiếp tục hành trình “gây mê” người hâm mộ.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20091016021358814t128/bbinh-duong-tren-ca-tuyet-voi.htm