Ba chiến sĩ công an dũng cảm bắt tội phạm ma túy

(CATP) Khi rừng già chìm trong bóng đêm, một nhóm đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin vừa xuất hiện liền bị công an khống chế. Từ trong bụi rậm, bất ngờ tên cảnh giới xả súng nhằm giải thoát cho đồng bọn. Với tinh thần dũng cảm chiến đấu với tội phạm, 3 cán bộ chiến sĩ mặc dù bị trọng thương do trúng đạn, vẫn cùng đồng đội nổ súng phản công và khống chế bắt được 3 đối tượng.

Đại úy Nguyễn Đức Cường đang điều trị tại bệnh viện DÙNG SÚNG TẤN CÔNG CÔNG AN Ngày 25-5-2010, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An nhận được nguồn tin từ trinh sát, sẽ có một số đối tượng vận chuyển số lượng lớn heroin vào xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An) để giao dịch. Ngay lập tức, một tổ công tác gồm 11 cán bộ chiến sĩ, dưới sự chỉ huy của thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng, lên mai phục đón bắt. Đến 3 giờ 30 sáng 26-5-2010, từ trong rừng già thuộc bản Lưu Phong (xã Lưu Kiền) xuất hiện 3 đối tượng gồm 2 nam, 1 nữ. Chúng tìm vị trí kín đáo rồi im lặng đứng lại như đang chờ ai đó. Ngay lập tức, lực lượng CA rời vị trí mai phục tiến hành khống chế đối tượng. Bất ngờ từ trong bụi rậm gần đó phát ra những tiếng nổ, kèm theo là những tia lửa khạc ra từ họng súng cạc bin. Đây là tiếng súng của đồng bọn bí mật đi theo làm nhiệm vụ cảnh giới. Để bảo toàn lực lượng, các chiến sĩ đồng loạt nổ súng tấn công lại, nhưng tên cảnh giới lợi dụng đêm tối và địa hình vừa bắn trả vừa rút sâu vào rừng bỏ trốn. Lầu Bá Xông, Lầu Và Rùa, Kha Thị Huệ Lúc này, đại úy Nguyễn Đức Cường, Đội trưởng đội 4, do trong lúc khống chế 3 đối tượng đứng gần bụi rậm, nơi tên cảnh giới đang ẩn nấp nên đã bị bắn gây thủng ruột. Cạnh đó, trung úy Cao Đức Long, chiến sĩ đội 2 bị bắn vào đầu gối trái và thiếu úy Lê Viết Hùng, trinh sát đội 3 cũng bị trúng đạn ở tay. Thấy vậy, 1 trong 3 đối tượng đang trong vòng vây rút từ túi quần ra một quả lựu đạn định đưa lên miệng để mở chốt ném về lực lượng CA hòng thoát thân. Tuy đang bị thương nặng, nhưng cả 3 chiến sĩ đã dũng cảm đồng loạt xông lên khống chế, tước quả lựu đạn trên tay và quật hắn xuống đất. Hai đối tượng còn lại thấy lộn xộn định bỏ trốn, nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ. Hai bánh heroin tang vật vụ án Tại hiện trường, 3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lầu Bá Xông (SN 1976, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Lầu Và Rùa (SN 1980, trú tại bản Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) và đối tượng nữ là Kha Thị Huệ (SN 1974, trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương). Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thu giữ thêm được 2 bánh heroin và 1 quả lựu đạn. Ngay sau đó, 3 đối tượng cùng tang vật được di lý về TP. Vinh để tiến hành đấu tranh lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, bước đầu 3 đối tượng khai nhận, hai bánh heroin trên được chúng mua từ Lào mang về Việt Nam bán. Riêng đối tượng nấp trong bụi rậm xả súng vào công an bước đầu được xác định là Vừ Bá Của (trú bản Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào). KHEN THƯỞNG NHỮNG CHIẾN SĨ DŨNG CẢM Ba cán bộ chiến sĩ bị thương đã được đồng đội đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực tây nam Nghệ An cấp cứu. Trưa cùng ngày, cả 3 người được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để điều trị. Đến nay, tình trạng sức khỏe của họ đã dần được phục hồi. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên và trao tặng bằng khen cho 3 chiến sĩ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. UBND tỉnh hỗ trợ cho đồng chí Cường 10 triệu đồng, 2 đồng chí còn lại mỗi người 3 triệu đồng và thưởng nóng cho toàn tổ công tác 20 triệu đồng. Ngoài ra, Ban giám đốc Công an tỉnh thưởng 15 triệu đồng và Phòng Cảnh sát giao thông tặng 20 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt đối tượng đã xả súng làm bị thương 3 cán bộ chiến sĩ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=84315&mod=detnews&p=