Bà cụ ngư dân người Hy Lạp được đề cử giải Nobel Hòa bình

Emilia Kamvisi, một bà cụ 85 tuổi sống ở đảo Lesbos, Hy Lạp vừa được đề cử giải Nobel Hòa bình.

Bà Kamvisis được biết đến sau khi bà cùng hai người bạn được chụp lại khoảnh khắc cho em bé người Syria uống sữa vào mùa thu năm ngoái, khi họ giúp những người tị nạn sống sót sau chuyến vượt biển từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Bốn tháng sau, bà được đề cử giải thưởng Nobel cho hành động đại diện cho "hành vi và thái độ của Hy Lạp, các tổ chức và các tình nguyện viên hướng tới cuộc khủng hoảng người tị nạn".

Năm ngoái, Hy Lạp là cửa ngõ chính vào châu Âu cho hơn 1 triệu người chạy trốn chiến tranh, khủng bố và nghèo đói ở các nước như Syria, Iraq và Afghanistan.

Trên đảo Lesbos, menu và các biển hiệu đều có tiếng Ả Rập và quán cà phê luôn sẵn sàng cho người tị nạn sạc điện thoại di động.

Bà Kamvisi đang cho đứa bé uống sữa sau chuyến vượt biên gian khổ

Kamvisi, bản thân bà từng là người tị nạn, cho biết cảnh này gợi cho bà nhớ của cuộc sống dưới thời Nazi chiếm đóng.

Bà còn nói "Chúng tôi thấy mọi người khóc trên thuyền, họ phải rời khỏi nhà của họ, có người phải ngủ ngoài đường" .

Một người ngư dân khác nói "Mọi người tung hô bạn là anh hùng" nhưng đây không phải là việc làm của một anh hùng, đó là điều bình thường đáng để làm "

"Khi bạn đang đánh bắt cá và một chiếc thuyền đang chìm gần đó và họ đang la hét để được giúp đỡ, bạn không thể giả vờ không nghe thấy họ”

Khả Dy

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/the-gioi/ba-cu-ngu-dan-nguoi-hy-lap-duoc-de-cu-giai-nobel-hoa-binh-610628.html