Ba Lan 0 –1 Czech: Lực bất tòng tâm

01h45 ngày 17-6, sân Municipal

Cơn mưa có lẽ là điềm báo không hay cho những đội bóng Đông Âu. Một ngày sau khi Ukraina thất trận trong mưa, đồng chủ nhà Ba Lan cũng nhìn từng dòng nước cuốn trôi hy vọng.

Dĩ nhiên mưa không phải là căn nguyên thất bại, vì bất chấp mặt sân trơn trượt và tầm nhìn hạn chế, Ba Lan vẫn nhập cuộc nhanh và quyết tâm hệt như hai trận trước. Liên tiếp trong khoảng thời gian đầu, Lewandowski và Boesnich có những cơ hội mở tỉ số nhưng nó lần lượt trôi qua mũi giày các ngôi sao Ba Lan.

Czech không phải lép vế, mà họ chủ động nhường quyền kiểm soát thế trận cho đội chủ nhà, bởi đoàn quân của ông Bilek không nhất thiết phải thắng để đi tiếp cũng như việc Rosicky vắng mặt không cho phép Czech triển khai lối đá quen thuộc. Và trên thực tế, Czech mới là đội có những cơ hội khó chịu hơn, với sự điềm tĩnh và bản lĩnh của các ngôi sao dày dạn kinh nghiệm như Jiracek, Plasil, Baros...

Mỗi lần tấn công không thành và dính một đòn phản công, Ba Lan càng ép sân càng như một võ sĩ say đòn trước khả năng phòng ngự kín kẽ của Czech, cuối cùng điều gì đến đã đến ở phút 72, khi Czech có pha phản công mẫu mực và được Jiracek kết thúc hoàn hảo. Bàn thua này dập tắt mọi hy vọng lọt vào tứ kết của đội chủ nhà.

Một chiến thắng quá xứng đáng cho những gì Czech thể hiện, và nó là câu trả lời hoàn hảo cho trận thua đậm 1-4 trong ngày khai mạc, đặc biệt khi kẻ đã “hạ nhục” thầy trò Bilek là Nga đã chính thức buông vũ khí vì để thua sốc Hy Lạp 0-1 ở trận đấu còn lại.

Đội hình thi đấu:
Czech: Cech, Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky, Hubschman, Plasil, Jiracek (Rajtoral 83), Kolar, Pilar (Rezek 87), Baros (Pekhart 90).
Poland: Tyton, Piszczek, Wasilewski, Perquis, Boenisch, Dudka, Polanski (Grosicki 56), Blaszczykowski, Murawski (Mierzejewski 73), Obraniak (Brozek 73), Lewandowski.
Ghi bàn:
Czech: Jiracek 72.

Đội TR T H B BT BB HS Đ
Czech 3 2 0 1 4 5 -1 6
Hy Lạp
3 1 1 1 3 4 -1 4
Nga 3 1 1 1 5 3 +1 4
Ba Lan
3 0 2 1 2 3 -1 2

......................................................

Trận hòa 1-1 trước Nga mang lại nhiều tin hiệu tích cực cho Ba Lan. Họ níu kéo được hy vọng giành quyền vào tứ kết, đồng thời cú dứt điểm dũng mãnh của Jakub Braszczykowski cũng như một thông điệp rằng: Ba Lan không đầu hàng.

Thế nhưng sau niềm vui và hy vọng, người ta phải quay lại thực tế, rằng Ba Lan vẫn còn một chướng ngại khó khăn nữa: Đánh bại CH Czech trong lượt trận cuối.

Khó cho Ba Lan

Với 3 điểm, Czech đứng thứ hai tại bảng A sau Nga và đồng nghĩa một trận hòa sẽ giúp Czech có 4 điểm đủ để vào vòng sau bất chấp Hy Lạp có thắng hay thua Nga.

Chiến đấu với một kẻ mang tư tưởng “chỉ cần hòa” là khó khăn lớn của Ba Lan. Trong hai trận đã qua, thầy trò ông Smuda đã thể hiện nỗ lực tấn công rất mạnh mẽ tuy nhiên chỉ ghi được 1 bàn mỗi trận. Khả năng xuyên phá và tận dụng cơ hội đối với “Đại bàng trắng” vì thế vẫn là thứ cần phải được cải thiện rất nhiều nếu muốn bay cao tại giải năm nay.

Ba Lan phải tiếp tục chơi máu lửa

Thêm một khó khăn nữa chính nằm ở đối thủ Czech. Đội bóng này đã tìm lại phong độ trong trận thắng Hy Lạp vừa qua, và hiện tại với trạng thái tâm lý tốt, Czech sẽ mang đến liều thuốc thử cực mạnh cho tham vọng của đội đồng chủ nhà.

Ám ảnh chấn thương

Người Ba Lan đang rất ngóng chờ những tin tức từ phòng y tế của đối thủ trước trận đấu này, bởi nếu thuận lợi, nó sẽ đem đến lợi thế bất ngờ cho Smuda và các học trò.

Bộ đôi ngôi sao Cech và Rosicky đều gặp vấn đề về thể lực sau trận thắng Hy Lạp vòng trước và khả năng ra sân để chơi với phong độ cao nhất của họ đang là mối ngờ lớn. Cech được tin là chắc chắn đủ sức để bắt chính, nhưng Rosicky còn đang vật lộn với chấn thương gót chân achilles và nhiều nguồn tin cho biết HLV Bilek đã tính đến trường hợp xấu nhất là không có sự phục vụ của tiền vệ nhạc trưởng này, và sẵn sàng phương án sử dụng Daniel Kolar thay thế.

Nếu mất Rosicky (áo đỏ), Czech sẽ chịu thiệt thòi rất lớn

Trong khi đó Ba Lan thì ngược lại, sẽ đón chào màn tái xuất của thủ môn số Một Woijiech Szczesny. Ngoài ra, tiền vệ tổ chức Obraniak sau màn lục đục nội bộ với HLV Smuda hôm hòa tuyển Nga 1-1 cũng đã lên tiếng xin lỗi và được trở lại đội hình xuất phát trong trận này.

Một trận cầu rất khó đoán bởi mỗi đội đều nắm giữ lợi thế riêng và họ cũng không ngán ngại gì nhau trong quá khứ. Tại vòng loại World Cup 2010, Ba Lan thắng Czech 2-1 trên sân nhà, nhưng ở lượt về Czech thắng lại 2-0 với hai bàn thắng của Necid và Plasil.

Nhiệm vụ của Ba Lan là phải đánh bại Petr Cech

Xét theo tương quan lực lượng lẫn phong độ ghi bàn khá nghèo nàn của hai đội, nhiều khả năng trận này sẽ kết thúc với một tỉ số hòa ít bàn thắng.

Xếp hạng bảng A:

Đội TR T H B BT BB HS Đ
Nga 2 1 1 0 5 2 +3 4
Czech 2 1 0 1 3 5 -2 3
Ba Lan
2 0 2 0 2 2 0 2
Hy Lạp
2 0 1 1 2 3 -1 1

Tham gia "Đoán trúng phóc, cùng The Box xem phim"

Mời bạn tham gia đăng ký trên The Box và comment ngay dưới bài, với comment dự đoán chính xác và sớm nhất, bạn sẽ có cơ hội trúng cặp vé xem phim Galaxy. Xem thêm thể lệ tại đây .

UPDATE: Kể từ lượt đấu cuối của vòng loại, để tăng thêm sức hấp dẫn cho trò chơi, The Box xin thông báo những bạn đã trúng thưởng sẽ KHÔNG được trúng thưởng nữa.

Nhật Đăng

Nguồn The Box: http://thebox.vn/bong-da/preview-ba-lan-czech/10149.box