Ba Lan tổ chức Quốc tang cho các nạn nhân máy bay

(VnMedia) - Hôm qua (17/4), Ba Lan đã tiến hành tổ chức tang lễ quốc gia cho các nạn nhân bị tai nạn máy bay cách đây 1 tuần với sự tham gia của hàng trăm ngàn người dân tại quảng trường lớn Pilsudski ở thủ đô Warsaw.

Để tạo điều kiện cho dân chúng tới tham gia lễ tang, chính quyền thành phố đã tổ chức các chuyến xe miễn phí. Ngoài ra, người dân có thể theo dõi buổi lễ tại 5 màn hình lớn đặt khắp thủ đô Warsaw. Một chiếc bàn thờ lớn được dựng lên tại quảng trường với tấm bảng lớn trưng bày ảnh chân dung toàn bộ các nạn nhân. Buổi lễ được tiến hành vào đúng 08.56 (giờ địa phương), cùng với thời điểm chiếc Tu-154 bị nổ tung cách đây một tuần. Buổi lễ được bắt đầu với việc đọc tên và chức vụ của từng nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay. Sau đó, quan tài của cố Tổng thống Kaczynski sẽ được đưa từ Dinh Tổng thống tới thánh đường St. John. Tại đây, Tổng Giám mục Warsaw Kazimierz Nycz chủ trì buổi lễ theo nghi thức tôn giáo. Chiều nay, thi thể của vợ chồng Tổng thống Kaczynski sẽ được đưa tới Krakow để an táng. Theo Bộ Ngoại giao Ba Lan, có khoảng 81 đoàn đại biểu nước ngoài đăng ký tham dự lễ an táng Tổng thống Kaczynski. Do khói bụi của núi lửa đang hoạt động tại Iceland, một số nhà lãnh đạo các nước trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Canada Stephen Harper đã hoãn chuyến đi tới Ba Lan để vĩnh biệt Tổng thống Kaczynski. Dưới đây là một số hình ảnh về lễ tang: An Khánh - (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=190582