Bà nội bé trai 35 ngày tuổi bị mẹ dìm chết trong chậu nước: 'Con dâu tôi đáng thương hơn đáng trách'

Khi biết được nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng, bà N. lại thấy thương xót Trinh hơn là trách móc.

Trưa 15/6, chúng tôi tìm về xóm Chùa (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội), nơi đang bàn tán xôn xao câu chuyện người mẹ trẻ tự tay sát hại con trai 35 ngày tuổi của mình, một vụ việc chưa từng xảy ra ở vùng quê gắn liền nghề làm mộc mấy chục năm nay.

P.T.T (SN 1998), người mẹ mắc bệnh trầm cảm dìm chết con trai 35 ngày tuổi trong chậu nước.

P.T.T (SN 1998), người mẹ mắc bệnh trầm cảm dìm chết con trai 35 ngày tuổi trong chậu nước.

Ngày 14/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội thông tin về kết quả điều tra vụ bé trai 35 ngày tuổi ở huyện Thạch Thất bị sát hại 2 ngày trước.

Người có hành vi tàn nhẫn trên lại không phải ai khác mà là Phan Thị Trinh - mẹ ruột của cháu bé. Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến án mạng thương tâm này là do thiếu phụ mắc bệnh trầm cảm nặng.

Từ sau khi sự việc động trời xảy ra, căn nhà nhỏ nằm cuối xóm Chùa của bố mẹ đẻ Trinh vốn đã buồn vì mất cháu trai nay lại thêm u ám vì con gái ngồi tù.

Video: Tiếp cận hiện trường vụ cháu bé 35 ngày tuổi bị sát hại trong chậu nước

Giây phút nghe tin chính con gái là hung thủ sát hại cháu ngoại, bà Nguyễn Thị L. – mẹ Trinh sốc nặng, ngất lịm suốt mấy giờ đồng hồ.

Không chỉ có mẹ Trinh, chị gái cùng những người thân họ hàng đều bị sốc nặng, họ như chết lặng khi nghe được thông tin chấn động này.

Nhưng rồi, biết được nguyên nhân xảy ra chuyện đau lòng trên là do con gái mình mắc chứng bệnh trầm cảm sau sinh, bố mẹ cùng người thân trong gia đình rất thương xót cho chị.

Khẽ lau hai hàng nước mắt trên má, bà L. buồn bã cho biết, từ lúc nghe tin này chúng tôi sốc lắm, lâu nay cháu sống bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường.

“Gia đình đau đớn lắm, đầu óc cứ choáng váng, chả biết cái gì với cái gì, không nghĩ con mình hành xử như thế. Từ hôm đó đến giờ, tôi ở lì trong phòng, không dám gặp dân làng, sợ mọi người đàm tiếu. Thương con nhưng không thể nói nên lời”, bà L. nói.

Bà L. buồn bã khi nhắc đến câu chuyện đau lòng vừa xảy ra với người con gái của mình.

Bà L. cho biết thêm, Trinh là người con thứ 2 trong gia đình 3 chị em. Từ nhỏ vì gia cảnh quá khó khăn, học hết cấp 2, em phải nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

Bố em, bị bệnh thần kinh từ nhỏ nên chẳng giúp gì được cho gia đình nên một mình mẹ em phải cáng đáng mọi việc trong nhà.

“Từ nhỏ con tôi đã trải qua nhiều vất vả, khổ cực, giờ đi làm dâu chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện này. Đây là việc hết sức đau lòng, nhưng con gái tôi không muốn như vậy, nó không nhận thức được hành vi nên mong mọi người đừng trách, đừng gét bỏ nó.

Dòng chữ trên bậc cầu thang lên tầng 2 của tòa nhà.

Xin hãy tha thứ, nghĩ mọi chuyện theo hướng nhân đạo, cảm thông, đừng dồn cháu vào đường cùng. Nó đáng thương hơn là đáng trách.

Mong muốn lớn nhất là gia đình họ đừng bỏ rơi nó, vẫn nhận Trinh là dâu, đừng rũ bỏ con, nếu không mẹ con tôi không biết sống sao”, bà L. đau đớn.

Cách ngôi nhà của bà L. không xa, ngôi nhà nhỏ của gia đình bà Hoàng Thị N. - mẹ chồng Trinh, cũng đìu hiu, lạnh lẽo. Bên trong ngôi nhà, bàn thờ cháu bé bày biện đơn giản với bát nhang cạnh bình hoa nhỏ cắm đóa cúc trắng cùng tiếng tụng kinh cầu siêu đầy thương cảm.

Kể từ khi nghe tin con dâu tự tay sát hại đứa cháu nội của mình, bà N. rất đau đớn, giận con dâu. Tuy nhiên, khi biết được nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên bà lại thấy thương xót Trinh hơn là trách móc.

Bà nội bé trai 35 ngày tuổi bị mẹ đẻ sát hại tha thứ cho lỗi lầm của con dâu. (Ảnh: Hoàng Như)

“Trinh mới về làm dâu được vài tháng, ai cũng thấy Trinh là người hiền lành, chịu khó, sống nội tâm và ít nói. Xảy ra chuyện đau lòng này là điều không ai mong muốn, bây giờ gia đình chúng tôi không oán trách gì con bé.

Nếu tình trạng sức khỏe của con bé bình thường như bao người khác thì chắc chắn không thể dung thứ được, nhưng ở đây nó bị bệnh trầm cảm sau sinh không kiểm soát được bản thân mình. Tôi mong mọi người thông cảm và chia sẻ nỗi đau này với con dâu tôi”, bà N. chia sẻ.

Ngọc Thắng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/nguoi-me-giet-con-de-35-ngay-tuoi-xin-tat-ca-hay-tha-thu-cho-con-gai-toi-d330172.html