Bà ôm chặt cháu trên gác của ngôi nhà cháy

Sau khi dập tắt lửa trong căn nhà cháy làm 6 người chết ở Cà Mau, cảnh sát phát hiện vợ thầy Tiên chết trong tư thế ôm chặt cháu nội. Gần đó, cháu ngoại của bà này cũng tử vong.

Chiều 31/7, gia đình ông Trần Quang Tiên (59 tuổi) bắt đầu tổ chức đám tang giáo viên dạy môn Vật lý của trường THPT Cà Mau cùng vợ, hai con và hai cháu tử nạn trong vụ cháy nhà làm 6 người chết.

Phía sau ngôi nhà số 91 đường Phan Bội Châu (TP Cà Mau), hàng chục cảnh sát vẫn bảo vệ hiện trường và thực hiện việc khám nghiệm.

Thầy giáo Trần Quang Tiên, Tổ trưởng Vật lý trường THPT Cà Mau được bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Ảnh: Việt Tường.

Bà Trần Thị Lê (70 tuổi, chị ruột ông Tiên) cho biết, vợ chồng thầy giáo này có 4 con (2 trai, 2 gái). Con gái lớn của ông Tiên lấy chồng ở Kiên Giang, các con còn lại ở cùng cha mẹ trong căn nhà sau, bà Lê ở phía trước.

Hằng ngày, vợ ông Tiên phụ quán ăn uống cho người thân. Con trai Trần Quang Minh giúp việc quán cà phê ban đêm nên lúc xảy ra hỏa hoạn thanh niên này không có nhà. Đêm 30/7, sáu người ngủ trên căn gác gỗ là vợ chồng thầy Tiên, mẹ con chị Trần Kim Hằng (28 tuổi), anh Trần Quang Toàn (22 tuổi) và bé gái 8 tuổi con của anh Minh.

Hơn 0h ngày 31/7, hàng xóm phát hiện nơi ở của gia đình thầy Tiên phát hỏa dữ dội. Một người bên ngoài dùng nước phun lên mái nhà đã nghe tiếng chị Hằng la hét và kêu mẹ thất thanh. Ngoài đường Phan Bội Châu, hàng chục người đập cửa và tìm cách nạy khóa để lao vào cứu bà Lê.

"Chúng tôi định xông vào nhà sau để cứu gia đình thầy Tiên nhưng lửa dữ dội và khói tràn ra mù mịt thì đành bất lực", ông Trần Quang Sang ở chợ phường 7 (TP Cà Mau) nói.

Người thân của thầy Tiên khóc nức nở khi ôm thi thể một trong hai bé chết cháy.

Ảnh: Nhật Tân.

Nhận được tin báo cháy của người dân, Công an Cà Mau đưa 3 xe chuyên dụng với hơn 40 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường khoảng 20 phút sau đó. Ngoài việc phun nước từ trên mái nhà, cảnh sát kéo ống từ ngoài vào trong và mặt quần áo chống lửa để xông vào khu vực nguy hiểm.

"Trong nhà thầy Tiên có quá nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa rất mạnh. Tôi vào nhà trước thì lửa táp ra nóng hừng hực, khi vào đến bức tường ngăn phía sau thì nước chữa cháy chảy ra nóng chân", đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau kể.

Theo lãnh đạo Công an Cà Mau, sau một giờ chữa cháy, lực lượng cứu hỏa mới dập hết lửa. Lúc này, mọi người phát hiện thầy Tiên chết cạnh nhà vệ sinh, gần đó là thi thể chị Hằng. Trên nóc nhà vệ sinh, cảnh sát phát hiện thi thể bé trai 4 tuổi (con của chị Hằng) bị chết cháy.

"Căn gác bị cháy rụi nên bé này lọt xuống và vướng lại trên nóc nhà vệ sinh. Ở góc trái phía trong của căn gác, anh em phát hiện bà Kim Anh là vợ ông Tiên chết trong tư thế ôm chặt cháu nội", người chỉ huy lực lượng chữa cháy nói.

Trong nhà thầy Tiên có nhiều vật dụng dễ cháy. Trong ảnh là sách và tài liệu môn Vật lý còn sót lại nhưng cũng bị cháy xém. Ảnh: Việt Tường.

Theo đại tá Trương Ngọc Danh, sau khi hỏa hoạn xảy ra, có người cho rằng cảnh sát chữa cháy đến muộn là không phải. "Nhận được tin báo là xe chỉ huy chạy ngay để dò đường vào. 3 xe chữa cháy chạy phía sau, do xe lớn nên bị vướng một chút tại khúc cua dưới chân cầu Gành Hào", Phó giám đốc Công an Cà Mau chia sẻ.

Được công an đưa vào để ghi nhận hiện trường, phóng viên Zing thấy dưới chân cầu thang có hàng chục chiếc ghế lót nệm bị cháy trơ khung thép. Gần đó là nhiều chồng sách, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy của thầy Tiên bị cháy gần hết. Chiếc xe máy của anh Toàn trơ khung và bếp gas đối diện cũng cháy rụi...

Trên nóc nhà, mái tôn bị lửa cuốn cong. Căn nhà lầu cạnh bên của chủ một doanh nghiệp thủy sản cũng bị khói bám đen.

Thầy giáo được nhiều người quý mến

Một cụ bà là hàng xóm với thầy Tiên cho biết, gia đình nạn nhân sống rất tốt với láng giềng. Vài ngày trước, chị Hằng đưa con lên TP HCM thăm chồng và đang chờ nhận việc tại một ngân hàng thì mẹ con thiếu phụ tử nạn.

Theo Hiệu trưởng trường THPT Cà Mau Lê Minh Hoàng, ông Tiên là Tổ trưởng Vật lý, luôn hòa đồng với mọi người nên được đồng nghiệp quý mến. Theo kế hoạch, hết năm học sau, ông Tiên sẽ nghỉ hưu nhưng lại không được an hưởng tuổi già cùng vợ và con cháu.

Đêm 31/7, rất nhiều bà con, hàng xóm, đồng nghiệp và học trò của thầy Tiên đến thắp hương cho các nạn nhân. Nhiều người bật khóc khi nhìn 6 chiếc quan tài đặt trước nhà.

Theo cáo phó, 13h ngày 2/8, các nạn nhân sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang nhân dân TP Cà Mau.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-om-chat-chau-tren-gac-cua-ngoi-nha-chay-post670139.html