Bà Rịa - Vũng Tàu: Chợ Long Nữ ô nhiễm nặng

Đang mùa lễ hội nên khách hành hương đến di tích Dinh Cô thờ Thần nữ Long Hải ngày một đông. Theo truyền thống, trước khi viếng Cô, khách đường xa thường ghé chợ Long Hải mua sắm cây trái được chính cư dân bản địa vun gốc tỉa cành làm lễ vật. Đó là lý do mà chợ Long Hải còn được khách nhàn du gọi bằng cái tên mỹ miều: "chợ Long Nữ".

Cùng với cây trái được trồng trên đất cát không bón phân, hóa chất nên thuần khiết, "chợ Long Nữ" còn thu hút khách bởi vô số loài hải sản tươi roi rói vừa được cất lưới với giá rẻ bất ngờ. Một khi đã ghé chợ, tùy điều kiện mà khách bao giờ cũng ít nhiều "rinh" mắm, khô cá, hải sản tươi về làm quà cho người thân. Thú vị như vậy nhưng hiện nay, nhiều hãng lữ hành và du khách rất ngại ghé chợ vì sợ phải hít mùi tanh tưởi, hôi thối hắt ra từ lòng chợ. Nếu như bên trong trung tâm khu hàng cá ao tù nước đọng đen kịt tạo ra quang cảnh khiến du khách ngại bước vào thì phía sau chợ, túi nilon phế thải cùng bao thứ hầm bà lằng chất thành đống trông rất bẩn. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, ruồi nhặng và mớ phế thải này bay tá lả, có khi tấp thẳng vào mặt du khách. Gió biển liên tục thổi cũng góp sức đưa mùi xú uế đang phân hủy từ rác và mùi xác cá tanh tưởi, mùi bùn sình ứ đọng hòa quyện lan tỏa khắp không gian. Không chỉ khiến khách ngại đến chợ, tình trạng ô nhiễm cực độ tại chợ Long Hải còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Mùi xú uế càng trở nên kinh khủng khi trời nắng to. Bà con phản ánh thực trạng ô nhiễm này kéo dài lâu nay nhưng không thấy Ban quản lý chợ quan tâm chấn chỉnh. Lắm khi chịu hết xiết, bà con phải tự khơi thông dòng chảy nhưng chỉ vài giờ sau, chuyện đâu lại vào đấy!

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/bandocvacand/ykienbandoc/2010/3/159133.cand