Bà trùm ma túy khuynh đảo nước Mỹ

Blanco lừng lẫy bao nhiêu ở đỉnh cao “sự nghiệp ma túy”, thậm chí từng có lúc định bắt giữ tổng thống Mỹ Kennedy, thì cuối đời lại càng bi kịch và tồi tệ bấy nhiêu khi gia đình tan nát, li tán.

Blanco thời còn trẻ.

Những trùm ma túy trong loạt bài này đều cực kỳ ghê gớm, không chỉ từng làm mưa làm gió trong xã hội mà còn thao túng và giết người tàn độc cả trong chính trường. Nhưng cái giá cuối cùng mà những kẻ phạm tội phải trả cũng rất đắt.

Không phải tất cả những trùm ma túy đều là nam giới và một khi nhắc tới “bà hoàng ma túy” thế giới, không ai lại quên được cái tên Griselda Blanco với biệt danh “La Madrina – Thánh nữ”. Blanco là một mắt xích cực kì quan trọng trong đường dây Medellin của trùm ma túy khét nhất thế giới Pablo Escobar và được cho là người “chỉ dạy” Pablo trước khi trở thành đối thủ trực diện của y.

Blanco sinh ra ở Cartagena, Colombia nhưng sau đó cùng mẹ chuyển tới khu vực Medellin năm 1946. Người yêu cũ của Blanco là Charles Cosby nhớ lại: “Khi 11 tuổi, Blanco từng bắt cóc một đứa bé và tống tiền gia đình em. Tuy nhiên, khi không nhận được tiền chuộc, Blanco đã nã súng vào đứa bé”.

Trước khi trở thành thiếu nữ, Blanco đã là một tay trộm cắp chuyên nghiệp. Năm 14 tuổi, Blanco bỏ nhà sau khi bị bạn trai của mẹ ruột cưỡng hiếp. Năm 20 tuổi, lần đầu tiên Blanco kết hôn và sinh hạ 3 con trai gồm Dixon, Uber và Osvaldo.

Blanco thời đỉnh cao quyền lực.

Blanco được cho là người lưỡng tính và bà trùm ma túy thừa nhận điều này. “Đóng góp” lớn nhất của Blanco là cung ứng ma túy cho Miami và các thành phố lớn trên toàn đất Mỹ.

Blanco được những kẻ trong giới biết tới khi tự nghĩ ra những thiết kế áo lót và áo nịt ngực dùng để giấu cocaine trái phép. Bà trùm rời Colombia trong thập niên 70 và tới Queens, Mỹ định cư, mở rộng địa bàn. Năm 1975, Blanco bị cáo buộc buôn bán ma túy nên bà ta vội vã trở về quê hương. Sau đó ít lâu, Blanco lại tìm đường quay trở lại Mỹ, nhưng lần này là thành phố biển Miami.

Thập niên 80 tại Miami, ngoài những bãi cát vàng mịn và bờ biển trong xanh, toàn thành phố nhuốm 2 màu chủ đạo là đỏ và trắng. Màu trắng là sắc của ma túy và đỏ là màu máu trong những cuộc thanh trừng. Một biện pháp tiêu diệt những kẻ đối đầu được bà trùm ma túy này ưa chuộng là sai đàn em lái mô tô bắn gọn đối phương.

Thời gian Blanco quay trở lại Miami cũng là lúc những cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra. Các băng nhóm tội phạm thường xuyên bắn giết lẫn nhau để tranh giành lãnh địa buộc lực lượng hành pháp Mỹ phải thành lập Đơn vị Chiến lược Trung ương (CENTAC 26) và Cơ quan Chống ma túy quốc gia DEA nhằm dẹp loạn.

Bà trùm ma túy nổi tiếng vì độ máu lạnh và tàn nhẫn.

Khi cocaine được ưa chuộng ở Miami thay vì cần sa như lúc trước, các cuộc chiến diễn ra như cơm bữa. Thời điểm đó, báo giới Mỹ gọi đây là “Chiến tranh Ma túy Miami” hoặc “Chiến tranh cao bồi Miami” trong thập niên từ 70-80.

Thành phố Miami chìm sâu trong cảnh tội phạm tràn lan với những vụ việc tấn công, xả súng liên tiếp do Blanco chỉ huy. Ít nhất 250 cá nhân được cho là bị Blanco thủ tiêu vì dám cản đường làm ăn. Bà ta từng lên kế hoạch bắt giữ Tổng thống Mỹ John F.Kennedy và âm mưu này chỉ bị phát giác khi có nội gián báo tin.

Mạng lưới cung cấp “hàng trắng” của bà trùm Blanco trải dài khắp đất Mỹ và thu về 80 triệu USD mỗi tháng. Phong cách trừng phạt bạo lực của Blanco giúp bà trùm mở rộng địa bàn, thu nhiều lợi nhuận nhưng ngược lại khiến đối thủ “ngứa mắt” muốn tìm cách tiêu diệt. Năm 1984, Blanco buộc phải tới bang California để tránh sự truy đuổi của những kẻ âm mưu ám sát.

3 trong số 4 người con trai của bà đều chết thảm.

Tháng 2.1985, Blanco bị bắt giữ tại nhà riêng và ở trong tù hơn 10 năm. Dù ở tù nhưng Blanco vẫn chỉ huy đường dây bất chính của mình. Văn phòng luật sư Miami từng tìm cách buộc tội hình sự giết người với Blanco nhưng bất thành. Vụ việc “chìm xuồng” và Blanco bị trục xuất về Colombia năm 2004. Cho tới khi qua đời vào năm 2012, bà trùm ma túy chỉ được thấy một lần duy nhất vào tháng 5.2007 tại sân bay quốc tế Bogota.

Blanco có 4 con trai thì 3 đứa đã bị giết hại ở Colombia. Đứa con út của bà ta, Michael Corleone Blanco là kết quả với mối tình ngắn ngủi với Dario Sepulveda. Blanco đặt tên con trai út của mình là Michael Corleone, tên của bố già hết sức nổi tiếng trong tác phẩm của nhà văn Mario Puzo.

Dario rời bỏ người tình năm 1983 và bắt cóc con trai Michael. Ngay lập tức, Blanco thuê sát thủ tiêu diệt người chồng bội bạc và mang con về lại Miami. Theo báo Miami New Times, các con trai của Blanco bị giết khi chúng chưa tới tuổi trưởng thành vì lúc đó, Blanco đang phải ngồi tù.

Blanco bị giết bằng chính cách thức mà ngày xưa bà ta rất ưa chuộng.

Năm 2012, con trai út của Blanco cũng bị bắt giữ vì tội buôn bán ma túy và âm mưu vận chuyển chất cấm. Tháng 9 năm đó, Blanco bị bắn 2 phát vào đầu và qua đời trước khi tới bệnh viện.

Cuộc đời của bà trùm ma túy kết thúc trong bi kịch khi bản thân bà ta bị giết hại và 3 con trai cũng không thể sống tới lúc trưởng thành.

__________________

Đón đọc bài tiếp theo vào 19h ngày 5.6: Kẻ bị chê "thằng lùn" trở thành "bố già ma túy thế giới"

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/ba-trum-ma-tuy-khuynh-dao-nuoc-my-684171.html