Bắc Cạn: Dùng cọn nước để chống hạn

NDĐT- Hạn hán đang hoành hành trên diện rộng ở tỉnh Bắc Cạn, chính quyền địa phương đã phải chi gần ba tỷ đồng để chống hạn, cứu lúa. Thế nhưng, đồng bào dân tộc Mông, Dao ở huyện vùng cao Pác Nặm( Bắc Cạn) lại có cách chống hạn của riêng mình, đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả cao.

Dọc các dòng suối thuộc địa bàn các xã Bộc Bố xuôi xuống Nghiên Loan ai cũng dễ dàng nhận thấy nhiều chiếc cọn nước miệt mài chảy suốt ngày đêm đưa nước vào đồng để nhân dân cấy lúa. Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng làm những cọn nước rất phức tạp, nhưng ông Hoàng Văn Páo ở xã Bộc Bố nói: Cọn nước hình tròn, làm bằng tre, nứa là vật liệu sẵn có ở địa phương, quanh hình tròn gắn những ống tre đựng nước, dùng sức nước đẩy cọn quay đưa nước vào đồng. Hai người làm hai ngày là đã có một chiếc cọn nước để dùng chi phí chả đáng mấy, trong khi đó mua một chiếc máy bơm phải hết năm, sáu triệu đồng. Một chiếc cọn nước không bị mưa lũ cuốn trôi có thể sử dụng được năm, sáu vụ lúa, nhờ sức nước làm cho cọn chạy liên tục, ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày, một cọn nước có thể tưới cho 0,3 đến 0,4 ha ruộng. Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm Bùi Văn Quang cho biết: Là một địa phương còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong thời điểm hạn hán như hiện nay, đồng bào dân tộc Mông, Dao làm cọn nước để chống hạn là một sáng tạo độc đáo, rẻ nhưng hiệu quả cao, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chống hạn là rất đáng hoan nghênh. Hiện nay trên địa bàn huyện Pác Nặm có hơn 100 chiếc cọn nước, thời gian qua đã chống hạn, cung cấp nước tưới cho hàng trăm ha trên địa bàn. Điều đó cho thấy, đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy sự sáng tạo và nội lực để khắc phục khó khăn.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=171030&sub=56&top=38